Đak Lak: Tạm dừng công tác đối với thầy giáo dùng thước, mũ bảo hiểm đánh học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-9, lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương (huyện Krông Ana, tỉnh Đak Lak) cho biết, nhà trường đã tạm dừng việc lên lớp của thầy giáo Lê Văn Tú vì hành vi đánh học sinh.
Thầy giáo dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu học sinh. Ảnh cắt từ clip, nguồn danviet.vn
Thầy giáo dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu học sinh. Ảnh cắt từ clip, nguồn danviet.vn
Theo thông tin từ TTXVN, vào tối 8-9, trên mạng xã hội xuất hiện clip về vụ việc một thầy giáo của Trường THPT Hùng Vương dùng thước và mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người và đầu 2 em học sinh. Sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường và có rất nhiều em học sinh chứng kiến. 
Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, sáng 9-9, đại diện nhà trường đã cùng thầy giáo Lê Văn Tú đến nhà 2 em học sinh để thăm hỏi và tìm hiểu kỹ sự việc; đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo tạm dừng việc lên lớp của thầy giáo Tú để yêu cầu viết tường trình nhằm làm cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định.
Được biết, cũng trong sáng 9-9, thầy giáo Lê Văn Tú đã viết thư gửi lời xin lỗi tới gia đình phụ huynh, lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Đak Lak.
Trong thư, thầy nêu lý do xuất phát từ việc luôn mong kết quả cuối cùng là các em học sinh lớp mình đang chủ nhiệm có đạo đức tốt, thi đậu kết quả cao nên đã xử lý không đúng vai trò của người giáo viên.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ TTXVN, nld.com.vn, danviet.vn)
 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.