Đang ở trong nhà, người đàn ông bị sét đánh trúng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi cả gia đình đang quây quần trong nhà, bất ngờ một tia sét đánh thẳng xuống, xuyên qua mái và đánh trúng đầu ông A Lang.

Ngày 17.4, UBND xã Đăk Sao (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến một người đàn ông bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 16.4, tại xã Đăk Sao xuất hiện giông sét dữ dội. Khi đó, gia đình ông A Lang (ở thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao) gồm 5 người đang sinh hoạt trong nhà. Bất ngờ, một tia sét đánh xuyên qua mái nhà, trúng vào đầu ông A Lang khiến nạn nhân chảy máu.

Người thân lập tức đưa ông A Lang đến trạm xá sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Trung tâm y tế H.Đăk Tô và sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị.

Ông A Lang bị sét đánh khi đang sinh hoạt trong nhà
Ông A Lang bị sét đánh khi đang sinh hoạt trong nhà

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí điều trị cho gia đình ông A Lang.

Đây là vụ sét đánh thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ trong vòng 2 ngày, với tổng cộng 8 nạn nhân, trong đó có 1 người tử vong.

Trước đó, chiều 14.4, một nhóm người gồm 7 người dân thôn Tà Póc (xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) đi nhổ mì tại xã Đăk Ang thì gặp giông sét kèm mưa đá. Nhóm này nhanh chóng di chuyển vào chòi rẫy gần đó để trú mưa.

Tuy nhiên, khoảng 15 giờ ngày 14.4, một tia sét đánh trúng thẳng vào chòi khiến chị Y.D. (34 tuổi) tử vong tại chỗ, 6 người còn lại bị thương.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên trú mưa tại chòi rẫy, gốc cây hoặc những nơi trống trải khi có giông sét để tránh nguy cơ bị sét đánh.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.