Theo thông tin từ UBND xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), chiều 14/4 trên địa bàn xuất hiện trận mưa đá kèm theo sấm sét khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương do bị sét đánh.
Bé trai 13 tuổi bị sét đánh ngưng tim, ngưng thở đã được Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu kịp thời, sau đó chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục điều trị.
5 người thiệt mạng tại thành phố Gaya, 3 người tại thành phố Jehanabad và 2 người tại huyện Rohtas. Đa số nạn nhân bị sét đánh khi đang làm đồng hoặc trú ẩn dưới tán cây khi trời mưa.
Trong nhiều năm, hàng chục người dân trong quá trình lao động sản xuất trên cánh đồng Cây Soi, xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị sét đánh thương vong. Những cái chết liên tiếp ập đến khiến dân làng bị ám ảnh, sợ hãi mỗi khi trời nổi giông tố.
(GLO)- Ông Lê Duy Tân-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai)-cho biết: Vào khoảng 14 giờ đến 15 giờ chiều 12-9, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn, kèm theo giông sét đánh liên tục tại nhiều khu vực.
(GLO)- Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 14-4, trên địa bàn huyện có mưa to, giông, lốc, sét, gây thiệt hại về người, nhà ở và hoa màu. Trong đó có 1 người tử vong do bị sét đánh.
Vào khoảng 16 giờ ngày 21/3, anh K'Miệt đang vác lúa ngoài đồng thì mưa dông bất ngờ ập đến, một tia sét đã đánh trúng khiến anh K'Miệt tử vong tại chỗ.
(GLO)- Hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi thảm kịch xảy ra với gia đình, ngôi nhà của vợ chồng anh Yưn-chị Nuel (vừa tử vong do bị sét đánh) ở làng Adơk Kông (xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai) vẫn chìm trong tang thương. Người thân chưa hết bàng hoàng. Tội nhất là cảnh 3 đứa trẻ tuổi từ 7 đến 11 bỗng chốc thành mồ côi, ngơ ngác giữa biến cố lớn của gia đình.