Lâm Đồng: Đối tượng chém lìa tay người dân ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần một tuần lẩn trốn, đối tượng trực tiếp cầm hung khí chém lìa bàn tay một người đàn ông ở Lâm Đồng đã đến công an đầu thú.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Nguyễn Minh Hiếu (22 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), nghi phạm liên quan vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (bên trái) tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (bên trái) tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận là người trực tiếp cầm dao chém đứt lìa bàn tay trái ông Vũ Quốc Đại (41 tuổi, trú TP Bảo Lộc). Cùng tham gia vụ việc còn có Trần Duy Phúc và Nguyễn Văn Lộc (cùng 22 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Theo lời khai ban đầu, tối 6/5, Hiếu cùng Phúc và Lộc đến phòng trọ của ông Đại trên đường Phan Đăng Lưu (phường 1, TP Bảo Lộc) để tìm một phụ nữ quen biết trước đó nhưng không gặp.

Tại đây, giữa nhóm thanh niên này và ông Đại đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc xô xát, Hiếu đã dùng hung khí chém ông Đại rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.

Cùng ngày, đối tượng Phúc và Lộc cũng đã đến cơ quan công an trình diện.

Hung khí đối tượng Hiếu thực hiện hành vi.
Hung khí đối tượng Hiếu thực hiện hành vi.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.