Bắt nghi phạm mang xăng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mang theo chai xăng uy hiếp nhân viên ngân hàng ở Đức Trọng (Lâm Đồng) nhưng chưa kịp cướp tiền, Tàu Sa Chín bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau hơn 1 giờ lẩn trốn.

cuopnh.jpg
Tàu Sa Chín bị bắt sau 1 giờ gây án.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Tàu Sa Chín (24 tuổi, trú tỉnh Ninh Thuận), người gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Chín điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS 49E2-027.45, mặc áo khoác sặc sỡ, bịt kín mặt, mang theo một ba lô màu đen đến chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội ở trung tâm thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng).

Khi vào trong, Chín bất ngờ rút ra một chai xăng đặt lên bàn, uy hiếp các nhân viên giao dịch. Tuy nhiên, khi thấy nhân viên hoảng loạn bỏ chạy và bấm chuông báo động, đối tượng đã hoảng sợ tháo chạy ra ngoài.

Trong lúc bỏ chạy, đối tượng bị bảo vệ ngân hàng ngăn cản. Lúc này, roi điện của nhân viên bảo vệ bị rơi, Chín nhanh tay chộp lấy, đe doạ lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng chạy xe theo hướng Quốc lộ 20 về phía TP.HCM, sau đó rẽ vào Quốc lộ 28B, hướng đi tỉnh Bình Thuận nhằm tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng triển khai các biện pháp truy bắt.

Chỉ hơn 1 giờ sau khi gây án, lực lượng công an đã bắt giữ được Tàu Sa Chín. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng chưa kịp cướp được bất kỳ khoản tiền nào từ ngân hàng.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.