Trở về sau gần 1 năm đi vắng, chủ nhà phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần 1 năm đi vắng, người phụ nữ quay về nhà tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) thì phát hiện thi thể đang phân hủy trong nhà tắm.

1thithe.jpg
Thi thể được chủ nhà phát hiện đang phân hủy trong nhà tắm

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi) từ TP Hồ Chí Minh trở về nhà tại Thôn 6 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Khi mở cửa vào nhà thì bà Cúc ngửi thấy mùi hôi, sau khi kiểm tra thì phát hiện trong nhà tắm có thi thể đang phân hủy. Bà Cúc đã nhanh chóng trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Lào đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Làm việc với công an, bà Cúc cho biết, bà sống một mình tại căn nhà nói trên. Khoảng 10 năm nay, bà Cúc thường xuyên đóng cửa nhà đi xuống TP Hồ Chí Minh sống cùng các con. Lần gần nhất bà Cúc trở về nhà là vào tháng 5/2024.

2thithe.png
Hiện trường vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ điều tra

Căn nhà của bà Cúc là nhà gỗ xây tường bao, xung quanh còn bao thêm tôn và mái lợp ngói. Căn nhà này nằm ở mặt đường B’Lao Sire. Trước khi đi xuống TP Hồ Chí Minh, bà Cúc khóa cửa nhà cẩn thận.

Kiểm tra bước đầu của cơ quan chức năng, trong thi thể phân hủy có các giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Minh Đức (25 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Hiện, cơ quan chức năng xã Đại Lào và tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null