Chồng bị thương ôm thi thể vợ gào khóc sau vụ tai nạn với xe đầu kéo ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau va chạm giữa xe máy với xe đầu kéo, người đàn ông lái xe máy mặc vết thương trên cơ thể, gượng dậy ôm thi thể vợ gào khóc.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h40 ngày 9/4, tại vòng xoay ngã 3 Hòa Bình (đoạn qua phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 78C-053.20 do tài xế Nguyễn Văn Thao (SN 1989, ngụ tỉnh Phú Yên) lái trên Quốc lộ 27 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Cư Kuin.

Khi xe chạy đến địa điểm thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 47B2-978.75 do ông Bùi Văn C. (SN 1956, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chở theo vợ là bà Bùi Thị D. (SN 1959) ngồi phía sau.

Dù bị thương nhưng người chồng vẫn cố gắng gượng ôm thi thể vợ gào khóc (Ảnh cắt từ camera)

Dù bị thương nhưng người chồng vẫn cố gắng gượng ôm thi thể vợ gào khóc (Ảnh cắt từ camera)

Vụ tai nạn khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương. Theo người dân, khi chứng kiến vợ mất ngay trước mắt, người chồng gắng gượng ngồi dậy, ôm thi thể vợ gào khóc giữa đường khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo TUỆ NHI (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.