Đặc sản thằn lằn núi Bà Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với độ cao 996 mét so với mực nước biển, núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam bộ. Ngoài sự hùng vĩ, những ngôi chùa cổ kính ẩn chứa nhiều truyền thuyết tâm linh, núi Bà Đen còn là nơi sinh sống của loại thằn lằn núi đang được xem là “đệ nhất ẩm thực” ở Tây Ninh…
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ai đã ghé Tây Ninh mà chưa thưởng thức “đệ nhất ẩm thực” thằn lằn núi Bà Đen thì xem như lãng phí một chuyến đi. Những ngày cuối năm, trong chuyến hành trình về các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ, chúng tôi may mắn được thưởng thức món đặc sản thằn lằn núi, xem như không lãng phí chuyến đi này.

Thằn lằn núi Bà Đen thuộc họ tắc kè, được phân biệt với những loài khác bởi những vạch trắng ở lưng, đuôi có màu nâu nhạt, con to nhất cũng bằng cườm tay. Ở Tây Ninh, thằn lằn núi chủ yếu sinh sống trong các hốc đá ở núi Bà Đen, là một loài chưa thể nuôi “công nghiệp”. Thường thằn lằn núi tập trung nhiều nhất từ tháng 4 đến tháng 8 (dương lịch), vì đây là mùa khô nên thằn lằn ra phơi nắng trên các vách đá. Để săn được thằn lằn núi cũng lắm gian nan, thợ săn phải leo lên các vách núi chênh vênh, dùng trái sung chín để nhử thằn lằn bò ra khỏi hang, sau đó dùng cần câu đã thắt thòng lọng để bắt sống chúng.

Khác với những loài thuộc họ tắc kè thường ăn côn trùng, thức ăn của thằn lằn núi Bà Đen chủ yếu là hoa quả như sung, chuối và những loại cây thuốc nam như lá Nàng Hai nên thịt thằn lằn núi dai, thơm và chứa nhiều chất bổ dưỡng. Thịt thằn lằn núi có thể chế biến nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau. Sau khi mổ bụng lấy sạch ruột rồi băm nhỏ, xào với tiêu xanh và lá lốt ăn cùng bánh tráng, món ăn này tạo cho thực khách sự thích thú và cảm giác dân dã của vùng quê.

Ngoài ra, với những người cơ thể mệt mỏi, chán ăn hay những thực khách sau một chuyến hành trình dài thì món cháo thằn lằn núi nấu với tiêu xanh và hành tươi cùng ít rau ngò tây, khi ăn nóng có thể giúp cơ thể giải nhiệt và hết mệt mỏi. Nhưng với người sành ăn, để thưởng thức hết hương vị của thịt thằn lằn núi, thì món ngon nhất phải kể đến là thằn lằn núi chiên giòn, ăn cùng các loại rau như xà lách, cà chua, dưa leo, rau thơm… nhưng không thể thiếu mắm me (được làm từ trái me tươi). Món ăn này, có vị béo của dầu, vị giòn, dai, thơm của thịt thằn lằn và vị mặn, chua, cay của mắm me, ăn cùng các loại rau sẽ không bị ngán.

Theo lời đầu bếp Nguyễn Tiến Huy, nhà hàng Huy Phú, thị xã Tây Ninh: Do thịt thằn lằn núi là món đặc sản vừa thơm, ngon, không bị ngán, chứa nhiều chất dinh dưỡng lại được biết đến với công dụng bổ dương, giá thị trường từ 200.000 đồng/kg đến 300.000 đồng/kg tùy mùa, vì vậy thằn lằn núi bị săn bắt rất nhiều. Khoảng 3 năm trước, nhà hàng thường chế biến những con thằn lằn núi to bằng cườm tay, đến nay rất hiếm có loại lớn như thế.

Những ngày cuối năm, đến Tây Ninh, được thưởng thức món thằn lằn núi Bà Đen, quả thật không sai khi cho rằng đây là “đệ nhất ẩm thực” ở vùng đất miền Đông Nam bộ này.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Phú Quốc: Cảnh báo nguy cơ 'vượt quá sức tải' của đảo

Du lịch Phú Quốc: Cảnh báo nguy cơ 'vượt quá sức tải' của đảo

Đề án đưa Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc tế được đánh giá khả thi có tính tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ quá tải hạ tầng, nên cần tính toán kỹ “sức tải” không gian đảo, đảm bảo tăng trưởng hài hòa, lâu dài.

Vào mùa du lịch hè

Vào mùa du lịch hè

(GLO)- Ngay khi vào hè, mùa du lịch tại Gia Lai bắt đầu khởi động với nhiều chương trình phong phú, vừa mang lại sự thư giãn, vừa kết nối tình thân, đồng thời cũng là cơ hội học hỏi và khám phá.

Tháng 5, du lịch Việt Nam đón 1,53 triệu lượt khách quốc tế

Tháng 5, du lịch Việt Nam đón 1,53 triệu lượt khách quốc tế

(GLO)- Ngành Du lịch Việt Nam trong tháng 5 bùng nổ khi đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục so với cùng kỳ trong suốt 1 thập kỷ với 1,53 triệu lượt. Đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định sức hút của các điểm đến cũng như chứng minh khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch sau dịch Covid-19.

Bay qua miền di sản Hội An

Bay qua miền di sản Hội An

Lần đầu tiên một giải thi đấu dù lượn được tổ chức tại đô thị cổ Hội An mở ra triển vọng về việc duy trì một sự kiện thể thao độc đáo thường niên cũng như cung cấp trải nghiệm mới mẻ kích cầu du khách đến với Hội An, Quảng Nam.

Gió nước Ia Chim

Gió nước Ia Chim

Rải rác những cơn mưa cho đất trời dịu lại. Đường về làng Weh (xã Ia Chim, TP. Kon Tum) thẫm xanh cao su, cà phê và những vườn cây ăn trái trải dọc hai bên. Xuyên qua màu lá tốt tươi, điểm đến bến thuyền Ia Chim lao xao gió mới yên bình làm sao!