Cứu hộ 11 người bị nước lũ chia cắt ở làng Thanh niên lập nghiệp vùng biên Ea Súp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mưa lớn kéo dài từ ngày 6-8 đã khiến cho huyện vùng biên Ea Súp (Đắk Lắk) ngập nặng. Lực lượng chức năng đang tiến hành di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Từ đêm ngày 06/08 trên địa bàn huyện Ea Súp có mưa lớn trên diện rộng đã gây ra tình trạng mưa lũ và ngập lụt cục bộ trên địa bàn huyện.
 

Mưa lớn khiến vùng ở của Huyện Ea Sup bị chia cắt. Ảnh N.G
Mưa lớn khiến vùng ở của huyện Ea Sup bị chia cắt. Ảnh N.G
Mưa lớn khiến vùng ở của Huyện Ea Sup bị chia cắt. Ảnh N.G
Mưa lớn khiến vùng ở của huyện Ea Sup bị chia cắt. Ảnh N.G
Mưa lớn khiến vùng ở của Huyện Ea Sup bị chia cắt. Ảnh N.G
Mưa lớn khiến vùng ở của huyện Ea Sup bị chia cắt. Ảnh N.G


Trước tình hình đó, lực lượng chức năng ở huyện, xã phối hợp với cơ quan Quân sự huyện, Đồn biên phòng 735, đoàn Kinh tế quốc phòng 737- quân khu V và UBND xã Ia Lốp đã tổ chức cứu hộ 11/29 người ở vùng tại ngập Làng Thanh niên lập nghiệp về nơi an toàn.
 

Lực lương cứu hộ tham gia ứng cứu. Ảnh N.G
Lực lương cứu hộ tham gia ứng cứu. Ảnh N.G


Mưa lớn cũng đã làm ngập 50 nhà dân ở xã Ea Rốk và khoảng 1.000 ha lúa, ngô, rau màu ở các xã Ea Rốk và Ya Tờ Mốt; nhiều công trình thủy lợi bị sạt lở chưa thống kê được.

Mưa kéo dài, cộng với việc hồ Ea Súp hạ và hồ Ea Súp thượng xả tràn đã khiến các tuyến giao thông trên địa bàn bị chia cắt, cụ thể: Quốc lộ 14c đoạn qua xã biên giới Irvê và Ia Lốp bị ngập sâu trên 1 m tạm thời bị chia cắt; ngập tại thôn Trung và Làng Thanh niên lập nghiệp của xã Ia Lốp; ngập 4.000m ở xã Ea Rốk 2 chia cắt các thôn 3, 5 và 12.

Hiện lực lượng chức năng đang chủ động tổ chức công tác ứng phó, trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hỗ trợ người dân có nhà bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn.

https://danviet.vn/cuu-ho-11-nguoi-bi-nuoc-lu-chia-cat-o-lang-thanh-nien-lap-nghiep-vung-bien-ea-sup-20220809192400252.htm

Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null