Công an Di Linh triệt phá 2 nhóm thanh niên gây ra 25 vụ trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 30/5, Công an huyện Di Linh, cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Thịnh 33 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh và Nguyễn Tường Huy, 29 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Hai đối tượng Nguyễn Thế Thịnh và Nguyễn Tường Huy tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng Nguyễn Thế Thịnh và Nguyễn Tường Huy tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, trong 2 tháng 4 và 5/2024, Huy và Thịnh rủ nhau vào các khu vực vườn rẫy vắng người, tìm các tài sản là máy móc vật tư dùng trong nông nghiệp để trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Đến thời điểm bị bắt, cả hai đã gây ra 17 vụ trộm xe kéo, máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy xịt thuốc sâu… ở địa bàn 7 xã. Sau khi trộm các máy móc, vật tư nông nghiệp, Huy và Thịnh đem bán cho các điểm thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Cùng ngày, Công an huyện Di Linh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Như Minh, 29 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, Minh cùng với Bùi Đình Chí Tính, 34 tuổi, ngụ xã Tân Thượng, huyện Di Linh và Trần Quốc Tuấn, 34 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh 3 đối tượng này đã tìm đến các nhà dân, các công trình đang xây dựng không có người trông coi để trộm máy móc dùng trong xây dựng. Đến thời điểm bị bắt giữ, 3 đối tượng này đã gây ra 8 vụ trộm các thiết bị, máy móc xây dựng để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Hiện, Công an huyện Di Linh đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án. Được biết các đối tượng trên đều nghiện ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null