Còn một Giáng sinh khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đàn ông ấy râu dài như Robinson Crusoe, phủ sơ sài lên người lớp vải bao bố buộc thừng, một tay chống gậy làm từ cành cây cong queo, tay kia vẫy gọi dòng người đang hối hả đổ về chợ Giáng sinh ở thành phố Leuven: “Còn một Giáng sinh khác ở đây nữa nhé. Mời quý vị ghé thăm”. Năm đầu tiên tôi bỏ qua ông lão. Năm sau, tôi tò mò bước vào và trào nước mắt.

 

Cây ước nguyện cho trẻ em Làng SOS trong chợ Giáng sinh tại cung điện Schonbrunn, Áo
Cây ước nguyện cho trẻ em Làng SOS trong chợ Giáng sinh tại cung điện Schonbrunn, Áo



1.Trong ánh đèn vàng ấm áp của một phòng ăn tập thể ken dày bàn ghế, những ông già bà cả tay run run, đưa lên miệng thìa súp nóng. Một vài gia đình ba bốn thế hệ cũng ngồi vào bàn gọi món ủng hộ nhà bếp. Mấy gương mặt quen quen vốn định cư dài hạn trên các góc phố, sống nhờ lòng trắc ẩn của thiên hạ, nay ấp chặt bàn tay lạnh cóng quanh tách trà bốc khói, rưng rưng cảm nhận sự quây quần đã quá vãng chợt ùa về. Ngoài hành lang, vài ba quầy hàng bán thiệp, bông tai, khăn mũ len và làn cói do phụ nữ, trẻ em ở Congo làm thủ công và gửi sang Bỉ bán gây quỹ từ thiện.

Giáng sinh khác mà ông cụ đang mời chào ngoài kia là một Giáng sinh lặng lẽ, khiêm nhường nhưng tràn ngập không khí của tình yêu và đoàn tụ. Tháng 12 của lòng nhân từ và sự sẻ chia đã đến. Hình như càng gần về cuối năm, cận kề kỳ nghỉ lớn, người ta lại càng rộng lượng, hào phóng hơn trong việc cho đi mà không mong nhận lại.

2.Không biết có phải cây thông Noel - linh hồn của chợ Giáng sinh thường được đặt ở vị trí trung tâm, quá rực rỡ và quá lớn, nên ít người biết đến sự tồn tại của wishing tree (cây ước nguyện), cũng nằm trong chợ Giáng sinh?

Thực ra, việc treo những quả bóng, ngôi sao lấp lánh lên cây Noel cũng hàm ý một ước nguyện nào đó rồi và rằng Santa ở Bắc cực sẽ cố gắng hết sức biến những điều ước này thành hiện thực. Nhưng chợ Giáng sinh ở nhiều nước châu Âu, Mỹ, Úc hiện nay thường dành một vị trí riêng cho cây ước nguyện với mục đích từ thiện rõ ràng hơn, có địa chỉ cụ thể hơn.


 

 Cây ước nguyện ở Trung tâm Tây Tạng và tu viện Phật giáo tại Eskdalemuir - Scotland
Cây ước nguyện ở Trung tâm Tây Tạng và tu viện Phật giáo tại Eskdalemuir - Scotland


Cổ điển như cây ước nguyện ở chợ Giáng sinh tại Cung điện Schonbrunn năm 2018 (Áo) là một cây thông tầm 1,5m, treo những tấm thiệp đỏ in tên, tuổi và giá từng món quà mà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được nhận. Từ khi đặt cây ước nguyện này cho đến ngày 16-12-2018, người hảo tâm có thể chọn, tháo một hoặc vài tấm thiệp xuống, trực tiếp mua quà hoặc gửi tiền tặng đứa trẻ đó. Đơn vị tổ chức chợ Giáng sinh sẽ cùng SOS kinderdorf (Làng trẻ SOS) thực hiện buổi gặp gỡ với ông già Noel và trao quà ý nghĩa đó cho các em. Cây ước nguyện cũng nhắc nhở rằng, bằng hành động tung tiền xu xuống một đài phun nước ở bất cứ đâu trong thành phố Vienna, cũng coi như bạn đã góp phần biến giấc mơ mùa Giáng sinh của trẻ em bất hạnh thành hiện thực.

Hết mùa Giáng sinh, cây thông chính được di dời, nhưng nhiều loại cây ước nguyện thì được trồng lâu dài. Ví như cây ước nguyện bên thác nước Aira Force (miền Đông Tây nước Anh). Đây vốn là một thân cây bị đổ cạnh thác, khắc sâu mong ước của khách đến thăm bằng cách dùng những viên đá quanh đó để ghim từng đồng xu vào thân cây ước nguyện tồn tại quanh năm, chứ không chỉ dịp Giáng sinh. Khi đến thăm Kagyu Samye Ling - Trung tâm Tây Tạng và tu viện Phật giáo ở Eskdalemuir thuộc Scotland, tôi đặc biệt ấn tượng với cây ước nguyện rất lớn ở đây. Người Scotland gọi đó là cloutie tree, một loại cây truyền thống: buộc những miếng vải nhỏ vào cành hoặc chùm lá để bắt đầu một nguyện ước.

Cả một vùng xanh ngắt bật lên trong vườn, dày đặc những chùm vải màu rực rỡ được kết trái bằng tình yêu và những mong muốn tốt đẹp nhất của khách thập phương đến thăm Kagyu Samye Ling. Những món tiền bạn nhét vào hộp sắt nhỏ đặt cạnh cây sẽ được gửi tới tổ chức Akong Memorial Foundation để giúp đỡ cộng đồng người Tây Tạng đang sống quanh các tu viện miền Đông Tây Tạng.


 

Một gia đình ở khu Twickenham trang trí Giáng sinh rực rỡ nhằm ủng hộ các nghiên cứu về phòng chống ung thư.
Một gia đình ở khu Twickenham trang trí Giáng sinh rực rỡ nhằm ủng hộ các nghiên cứu về phòng chống ung thư.



3.Từ khi chuyển sang châu Âu định cư, tôi và một vài người bạn gốc Việt khác có thói quen vào dịp Giáng sinh rủ nhau đi dạo hoặc lái xe lòng vòng quanh nơi mình ở, tự chấm điểm xem nhà nào trang trí Noel hoành tráng nhất. Nhà đơn giản chỉ một ngôi sao lớn giữa vườn. Nhà treo hình nộm ông già Noel bằng vải ở tư thế đang trèo cửa sổ. Nhà cầu kỳ hơn, tiểu cảnh cũng chi tiết hơn, khu vườn trước cửa rực rỡ như cung điện mùa đông. Trước những thiên đường ánh sáng này, dĩ nhiên khiến chúng tôi phải dừng lại lâu hơn, ngắm nghía và trầm trồ, thỉnh thoảng còn lo hộ gia chủ “chắc tốn điện lắm”. Nhưng không phải ai cũng coi đó chỉ là một cuộc chơi công phu để thỏa đam mê. Một phần của cuộc phô bày rực rỡ đón Giáng sinh này, tìm hiểu ra, còn mang ý nghĩa khác. 

Ở phố Hazem Close thuộc khu Twickenham (London, Anh) đang diễn ra những triển lãm ánh sáng mùa Giáng sinh vô cùng đẹp mắt và ấm áp. Cây cảnh trước nhà đã trút hết lá chuẩn bị vào đông nhưng lại khoác lên mình lớp áo ánh sáng mới bằng hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn màu, chùm bóng màu. Các dây đèn kết rèm lấp lánh ngoài cửa sổ. Bãi cỏ trước nhà hội tụ nụ cười của người tuyết, công chúa băng, ông già Noel trên cỗ xe ngựa bọc nhung đỏ, người lính canh diện áo khoác đỏ hoàng gia đứng nghiêm trên bậc cửa. Thân hình mềm mại trong suốt và lóng lánh của những con ngựa, tuần lộc, thỏ, sóc như đang vươn cổ ngắm các ngôi sao chợt đậu trên mái nhà, bờ tường, hàng rào.

Võ Thu Thủy, bạn tôi đang sống tại Hazem Close kể: “Những gia đình này tự bỏ tiền trang hoàng Giáng sinh rất công phu. Họ chịu tốn nhiều tiền điện đóm cũng là để người qua lại chú ý lâu hơn, giúp quyên được nhiều tiền hơn cho các quỹ từ thiện. Nếu để ý kỹ sẽ thấy họ đặt một hộp sắt bên cạnh tấm biển lớn Supporting cancer research, có nghĩa là nhà này đã đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ cho tổ chức nghiên cứu về ung thư. Ở London có rất nhiều hình thức cho cá nhân tham gia làm việc thiện. Chỉ cần đăng ký, người ta sẽ phát cho mình những chiếc hộp nhỏ để quyên tiền. Chồng tôi từng tham gia một hoạt động ủng hộ các nghiên cứu phòng chống ung thư. Anh ấy nhận được một chiếc hộp như vậy và mang lên cơ quan kêu gọi đồng nghiệp quyên góp, nộp lại hộp cho đơn vị tổ chức. Cuối năm hoặc sau mỗi chiến dịch kêu gọi, người ta sẽ tổng kết và gửi thư thông báo khoản tiền cụ thể mình quyên góp được”.

Làm bánh, bán hàng từ thiện, trao tặng đồ dùng cũ... cũng là những cách làm khá phổ biến, đặc biệt vào mùa Giáng sinh để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện. Vào ngày nghỉ mùa Giáng sinh nhưng bạn cảm thấy không cần nghỉ ngơi. Hãy gọi thêm vài người bạn nữa đến nhà, vừa chuyện trò, uống trà, vừa nhào bột nặn bánh, cùng nhau nướng và tận hưởng mùi thơm của đường, quế, sô cô la tỏa ra khắp nhà. Bánh chín, những người bạn chung tay đóng hộp, bọc vào túi, đem sang hàng xóm mời mua, hoặc đợi ngày trở lại làm việc mời đồng nghiệp thưởng thức, đồng thời chìa ra chiếc hộp từ thiện. Không có hoa tay nặn bánh thì rủ nhau căng một tấm biển, kê một cái bàn trước cửa nhà, mời bà con khu phố mang đồ cũ đến bán. Tiền thu được cũng cho vào hộp sắt gắn ở cửa.

Đã 9 năm nay, Hội Phụ nữ quốc tế ở Prague (Séc) cứ mỗi mùa Giáng sinh lại tổ chức chợ Giáng sinh riêng. Khách tới đây tận hưởng niềm vui mua sắm, nghỉ lễ mùa đông và tiếp cận cả những chiếc bàn đặc biệt: bàn sách (để tặng lại sách cũ, đặc biệt là sách tiếng Anh, sách cho trẻ em, sách dạy nấu ăn, sách làm vườn), bàn nướng (mua các loại bánh nướng của Giáng sinh và mùa đông). Tiền thu từ những bàn này được gửi tới các tổ chức từ thiện.

4.Một trong những lý do tuyệt vời để bạn (nếu có thể) trở thành người nổi tiếng: dùng ảnh hưởng và tên tuổi của mình giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Chợ Giáng sinh của thành phố Leuven năm nay vừa công bố người cha đỡ đầu mới: Marc De Bel - nhà văn chuyên viết kịch bản và truyện tranh cho thanh thiếu niên ở Bỉ. Sách của De Bel ngập tràn những chuyến phiêu lưu, sự tưởng tượng và óc khôi hài kỳ diệu. Người ta say mê Quả trứng của chú Trotter, Chiếc gương của quý cô Kriegel, Hiệp sĩ Peipus báo thù của De Bel như độc giả ở Việt Nam yêu thích Nguyễn Nhật Ánh. Riêng tập truyện tranh Macy en Hippo (Macy và Hippo) được De Bel viết với sự thông hiểu lớn dành cho người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1, chủ yếu xảy ra ở trẻ em và người dưới 20 tuổi.

Dưới sự giúp đỡ và giám sát của cha đỡ đầu De Bel, tổ chức Hippo và Những người bạn sẽ bán nến và các vật đem lại may mắn (như thú bông hà mã) trong một gian hàng của chợ Giáng sinh ở Leuven để gây quỹ cho nghiên cứu về phòng chống bệnh tiểu đường tuýt 1. Ngắm nụ cười, cặp mắt cũng cười sau tròng kính tròn và mái tóc bạc vờn gió của Marc De Bel, tôi lại nhớ về hình ảnh người đàn ông như bước ra từ thời tiền sử, chống gậy mời chào: “Còn một Giáng sinh khác ở đây nữa nhé. Mời quý vị ghé thăm”. Không chính thức, nhưng với tôi, ông cụ cũng là cha đỡ đầu cho một Giáng sinh khác, giúp bao người nhận ra và tìm thấy ở phiên chợ tháng 12 rực rỡ này.

 

Lâm Văn (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

null