CLIP: Người đàn ông dùng chó cảnh giới hút trộm hàng ngàn lít dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi ngờ có kẻ đã hút trộm dầu của các phương tiện thi công đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, một số nhà thầu đã bí mặt lắp camera giám sát và phát hiện sự thật.

Ngày 2-10, một lãnh đạo Công an huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo mất trộm dầu của các thiết bị thi công đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Người đàn ông chuyên dùng chó cảnh giới để hút trộm dầu của phương tiện thi công đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông chuyên dùng chó cảnh giới để hút trộm dầu của phương tiện thi công đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh cắt từ clip

"Thời gian quan, công an huyện cũng đã phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi công đường cao tốc. Trực ban hình sự công an huyện đã tiếp nhận trình báo mất trộm và chúng tôi đang vào cuộc điều tra" – vị này thông tin.

Theo phản ánh của 1 đơn vị thi công tại dự án thành phần 2 (dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột), thời gian qua, các phương tiện thi công để qua đêm trên công trường liên tục bị hao hụt xăng dầu. Nghi ngờ bị kẻ gian hút trộm, doanh nghiệp này đã bí mật lắp camera giám sát.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, những ngày cuối tháng 9-2024, khung giờ từ 23 giờ đến rạng sáng hôm sau, có 1 người đàn ông dẫn theo 1 con chó liên tục hút trộm dầu của các máy múc. Sau khi hút đầy 2 can (mỗi can khoảng 30 lít) thì người này rời đi và không quên lau dọn dấu vết.

Còn theo đại diện 1 đội thi công khác, trong tháng 9-2024, đội đã bị hao hụt hơn 8.000 lít dầu theo định mức nhiên liệu, gây thiệt hại lớn.

"Sau khi lắp camera giám sát, chúng tôi phát hiện đối tượng trộm dầu rất chuyên nghiệp, thường xuyên dẫn theo chó săn để cảnh giới. Nếu phát hiện người, con chó sẽ sủa để chủ nhân tẩu thoát. Ngoài ra, người này thường đi bằng đường mòn thay vì đi đường chính nên rất khó phát hiện" – đại diện đội thi công của 1 doanh nghiệp nói.

CLIP: Người đàn ông dùng chó cảnh giới hút trộm hàng ngàn lít dầu. Clip: các nhà thầu cung cấp

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null