Chinh phục ngọn núi lửa nguy hiểm bậc nhất Hokkaido

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Miệng những ngọn núi lửa ở vườn quốc gia Shikotsu-Toya vẫn luôn bốc khói nghi ngút. Ngọn núi tuyệt đẹp của Nhật Bản mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt du khách ghé thăm.

 



Trong hành trình khám phá Nhật Bản vừa qua, tôi chọn một tour địa phương nhẹ nhàng dạo quanh hồ Toya, Hokkaido. Tuy nhiên, trải nghiệm đáng nhớ nhất ngày hôm đó lại là leo Usu, một trong những ngọn núi lửa còn hoạt động và huy hiểm nhất đảo Hokkaido.

 

 



Ngồi trên xe, băng qua những cánh đồng trồng đầy khoai tây và dưa của Hokkaido, tôi thả hồn chậm rãi nhìn ngắm thiên nhiên lướt nhanh qua mắt mình. Người phụ nữ Malaysia đi chung đoàn kể cho tôi nghe về những chuyến đi của cô. Nhưng ngọn núi phía trước cứ khiến tôi không thể rời mắt.

 

 



Usu là ngọn núi lửa trẻ và “năng nổ”. Kể từ năm 1900 đến nay, ngọn núi này đã bùng nổ 4 lần. Lần gần nhất núi phun trào là năm 2000. Cả núi Usu và núi Showa-shinzan là những điểm du lịch chính trong vườn quốc gia Shikotsu-Toya.

 

 



Một đường cáp treo trên núi Usu giúp mọi người có thể phóng tầm nhìn ra Showa-shinzan, một ngọn núi trẻ khác với đặc điểm dễ nhận biết là đỉnh núi màu đỏ đất. Để lên cao và ngắm nhìn núi Usu, bạn cần phải di chuyển bằng Usuzan Ropeway.

 

 


Tầng quan sát của trạm cung cấp tầm nhìn toàn cảnh Hồ Toya và núi Showa-shinzan lân cận. Từ một đài quan sát thứ hai cách đó một quãng đi bộ ngắn, bạn thể nhìn ra đại dương và miệng núi lửa lớn nhất của núi Usu, được hình thành trong một vụ phun trào vào năm 1977.

 

 



Miệng những ngọn núi lửa ở vườn quốc gia Shikotsu-Toya vẫn luôn bốc khói nghi ngút. Tất cả đều là kiệt tác của tự nhiên với nhiều đợt bùng nổ đầy "năng động". Đây cũng là một trong những nơi đáng đến nhất khi ghé thăm Shikotsu-Toya.

 

 



Tôi đi lên Usuzan Ropeway và tới trạm đầu chỉ sau gần 10 phút. Từ bên trong Usuzan Ropeway, tôi ngắm nhìn ngọn núi Showa-shinzan phía xa đang đắm mình bên dưới ánh mặt trời tháng 7.


 

 



Đến trạm 1, tôi đi bộ thêm một chút để tới khu vực quan sát. Đoạn đường tương đối dài nhưng không quá khó đi. Chỉ cần 5 phút, tôi tới đài quan sát đang tấp nập khách du lịch đang tận hưởng một ngày hè của mình.

 

 



Thế nhưng, tôi lại len lỏi qua những bậc thang bên dưới, với đoạn trekking được ghi chú là 40 phút. Tôi thoăn thoắt đôi chân đi xuống vì đoạn xuống dốc và dễ dàng. Chỉ tầm 15 phút, tôi đến được trạm 2. Tại đây, tôi có thể nhìn theo góc khác của núi Usu, nhìn về phía vực núi lửa khói bốc lên ngun ngút. 

 

 



Khung cảnh hùng vĩ của những ngọn núi hiện ra giữa ban trưa. Trời nóng hơn hẳn so với nhiệt độ bình thường tại Hokkaido. Đoạn đường quay lại là cả một nỗi khó nhọc vì tôi và mọi người phải chạy thật nhanh và leo dốc. Tôi thở hổn hển vì nghĩ sẽ không kịp giờ.

 

 



Thế nhưng cả chuyến leo trèo của tôi dường như xứng đáng khi có thể thoả thích ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ này cùng quang cảnh Hokkaido xinh đẹp giữa ngày hạ. Nhiều người nói mùa thu nơi này cũng rất đẹp và muôn phần mát mẻ. Thế nên, tôi chắc sẽ quay lại sớm thôi vì tôi luôn đặt nước Nhật ở trong tim.

Blogger Lý Thành Cơ (zing)
 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null