Pháp luật 'đi vắng' mới ra Loan 'cá'?!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ lâu rồi người dân vẫn nghe chuyện "bảo kê". Nhưng có lẽ dẹp nạn bảo kê khó thật.

 

Chuyện Đường Nhuệ ở Thái Bình tự thu "phế" hỏa táng chưa lắng xuống, lại nổ ra vụ Loan "cá" đòi tiền "bảo kê" chỗ ngồi vừa bị Công an Đồng Nai bắt giữ. Nạn nhân là hàng trăm tiểu thương - mong kiếm một chỗ buôn bán để kiếm sống qua ngày ở một khu công nghiệp tại Đồng Nai.

Đường Nhuệ, từ một tay lao động tự do đã trở thành trùm giang hồ đất Thái Bình, tự đặt ra "luật" để thu vén lợi ích cho mình. Tương tự, Loan "cá" - một người bán cá ở Đồng Nai - nhưng đã chi phối một địa bàn rộng lớn, buộc nhiều người cung cúc nộp tiền để được yên thân buôn bán.

Những người buôn bán ở gần Khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) chỉ mong yên ổn để kiếm sống, vậy tại sao pháp luật không bảo vệ họ? Để rồi họ phải chấp hành một thứ "luật" giang hồ, ức mà không dám phản kháng, đau mà vẫn phải cắn răng cống nộp?

Từ lâu rồi người dân vẫn nghe chuyện "bảo kê". Nhưng có lẽ dẹp nạn bảo kê khó thật. Chuyện "bắt nộp nhiều loại tiền" ở chợ Long Biên (Hà Nội) gây khó hộ kinh doanh, từng ầm ĩ dư luận một thời nhưng ai đứng sau nhóm bị bắt, khởi tố vẫn đang khuất bóng ở đâu... chưa bị đưa ra ánh sáng.

Rồi cuộc tấn công của Công an Đồng Nai vào hang ổ đòi tiền "bảo kê" tiểu thương đã khiến mọi người giật mình. Loan "cá" có thể đe dọa, thu tiền của nhiều tiểu thương từ TP Biên Hòa đến huyện Vĩnh Cửu.

Pháp luật ở đâu, cơ quan chức năng quản lý địa bàn thế nào mà Loan "cá" có thể áp đặt "luật" của mình lên người dân đang bám đường để kiếm sống? Đồng Nai có trên 30 khu công nghiệp, liệu chỉ có Loan "cá" hay còn băng nhóm nào nữa? Và ở các địa phương khác như thế nào?

Những vụ như Loan "cá" khiến mọi người liên tưởng đến nhiều vụ pháp luật bỗng dưng "đi vắng", từ đó luật rừng ra đời và ngự trị. Đó là những vụ tạt sơn đòi nợ kiểu khủng bố diễn ra nhan nhản nhiều năm nhưng chẳng mấy khi thủ phạm bị lôi ra ánh sáng.

Thậm chí, xã hội xem những vụ tạt sơn khủng bố là... rất bình thường. Là những vụ "thu phí vỉa hè", "bảo kê" ở vũ trường mà nạn nhân chẳng mấy khi yêu cầu pháp luật bảo vệ...

Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, để những trường hợp như Đường Nhuệ, Loan "cá" không có đất diễn. Vì vậy phải sớm làm rõ vì sao pháp luật "đi vắng", do chống lưng hay do không làm tròn trách nhiệm quản lý địa bàn, để người dân tin rằng pháp luật luôn hiện diện và họ phải được pháp luật bảo vệ.

 

Theo Sơn Định (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Hết thời 'đếm bài thưởng tiền'?

Hết thời 'đếm bài thưởng tiền'?

Mới đây, một lãnh đạo Bộ KH-CN cho biết định hướng đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong thời gian tới của bộ này sẽ tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc, không ưu tiên đầu tư nghiên cứu chỉ để có bài báo quốc tế.
Câu chuyện cấp thiết

Câu chuyện cấp thiết

Bình Thuận đang tích cực chuẩn bị cho việc đoàn thanh tra của EC đến thanh tra lần thứ 5 về các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.
Phát huy hiệu quả các gói ưu đãi, hỗ trợ

Phát huy hiệu quả các gói ưu đãi, hỗ trợ

(GLO)- Những công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ gần đây về triển khai nhiệm vụ điều hành, thúc đẩy chính sách tiền tệ năm 2024 đều nhấn mạnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.
'Cuộc kiện vĩ đại' vẫn tiếp tục

'Cuộc kiện vĩ đại' vẫn tiếp tục

Hơn 3 năm trước, ngày 26.1.2021, tôi đã viết bài Một cuộc kiện vĩ đại để hưởng ứng cuộc kiện của bà Trần Tố Nga, một nạn nhân của chất độc da cam, khởi kiện các công ty hóa chất lớn đã cung cấp "thuốc diệt cỏ" và thả xuống miền Nam VN cùng hai nước Lào và Campuchia ngày trước.