Cảm ơn những thầm lặng!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mấy ngày nay, chị bạn tôi và rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng chia sẻ bức ảnh, clip ngắn kèm những dòng cảm xúc nghẹn lòng: “Cảm ơn những thầm lặng”. Đó là hình ảnh đội ngũ bác sĩ và các nữ hộ sinh trong hành trình đón 208 thai phụ, 38 trẻ em và 1 người nhà thai phụ trở về từ khu vực phía Nam. 
Ai cũng cảm thấy lòng mình nhẹ tênh khi nghe tiếng khóc của 1 em bé chào đời được chia sẻ, quan tâm trên Facebook. Em bé sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ngay trên quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Đak Nông. Xe phải dừng lại để y-bác sĩ nhanh chóng hộ sinh giúp sản phụ “vượt cạn” an toàn. Tiếng khóc chào đời ấy là âm thanh truyền đi mang những năng lượng tích cực, như lan tỏa niềm vui, xóa tan những âu lo giữa rất nhiều tâm tư trĩu nặng khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Phụ nữ mang thai nằm trong nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thấu hiểu điều đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã sắp xếp bác sĩ Bùi Sao Mai và cử nhân hộ sinh Hà Thị Hằng Ni cùng nữ hộ sinh Kĩu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tham gia đoàn công tác đặc biệt và để lại kỷ niệm không bao giờ quên. Bác sĩ Bùi Sao Mai bồi hồi nhớ lại: “Lúc sản phụ có dấu hiệu trở dạ, tôi và đoàn đã rất bối rối khi quyết định cho sản phụ sinh dọc đường. Bởi lẽ, ngoài việc sinh bé ra an toàn còn phải đảm bảo vấn đề hậu sản cho sản phụ, dù trước đó đoàn đã chuẩn bị trang-thiết bị y tế đầy đủ và dự liệu tình huống sinh em bé trong quá trình di chuyển. Khi tiếng khóc chào đời của em bé cất lên, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, niềm vui dâng trào”.  
Các thai phụ trở về an toàn tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Huy Bắc
Các thai phụ trở về an toàn tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Ảnh: Huy Bắc
Hình ảnh ê kíp giúp em bé mới sinh đến với thế giới tươi đẹp đã mang đến những cảm xúc khó diễn đạt thành lời, dâng lên niềm hạnh phúc khó tả và lay động mọi trái tim. Nhiều cư dân mạng chia sẻ bức ảnh “vượt cạn” giữa mùa Covid này với nhiều dòng trạng thái xúc động có, biết ơn cũng rất nhiều. Họ gửi lời cổ vũ các y-bác sĩ và không quên cảm ơn người đã ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa. “Xúc động rơi nước mắt các bác sĩ ơi”; “Một việc làm đầy ý nghĩa và một hình ảnh không bao giờ quên trong những tháng ngày mà các y-bác sĩ đang ngày đêm oằn mình chống dịch Covid-19”; “Gia Lai yêu thương cố lên!”; “Chúng ta sẽ chiến thắng!”…
Một ca đỡ đẻ thành công cùng công tác chuẩn bị thần tốc cứ như trong “thời chiến”. Và trong cuộc chiến này, tình người mãi lan tỏa, niềm vui đến với mọi người rất đơn giản như khi ai đó được cống hiến trong công việc, được sẻ chia, đem sức mình để giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương như các thai phụ... Từ đó, thắp lên ngọn lửa niềm tin rằng, Gia Lai và cả nước sẽ sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Cuộc sống rồi sẽ sớm trở lại bình thường và hiển nhiên, bình yên sẽ đến với mỗi gia đình để chào đón những thiên thần cất tiếng khóc chào đời một cách cũng bình thường nhất. Và lấp lánh phía sau đó là những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y-bác sĩ, những người đã lựa chọn mệnh lệnh từ trái tim ngày đêm trên mặt trận chống dịch.
NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Gia Lai ủng hộ đồng bào vùng lũ gần 800 triệu đồng

Phụ nữ Gia Lai ủng hộ đồng bào vùng lũ gần 800 triệu đồng

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đến ngày 13-9 ₫ã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 trên 600 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá gần 170 triệu đồng
Ia Pa: Say rượu tắm sông 1 người tử vong do đuối nước

Ia Pa: Tắm sông, 1 người tử vong do đuối nước

(GLO)- Trên địa bàn xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra trường hợp một người say rượu đi tắm sông bị tử vong do đuối nước. Nạn nhân được xác định là ông là Ksor Wi (SN 1989, trú tại Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố).
Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Những năm qua, ông Nay Yer (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con yêu mến, tin tưởng. Bởi lẽ, ông là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con học tập làm theo.