(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.
(GLO)- Trưa 19-11, một phụ nữ mang thai 39 tuần tuổi tại xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) bị cô lập do nước lũ đã được lực lượng chức năng địa phương đưa đến Trung tâm Y tế Ayun Pa để chăm sóc kịp thời.
(GLO)- Tối 9-11, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giúp đỡ, dẫn đường đưa một trường hợp thai phụ bị vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu.
(GLO)- Sáng 27-10, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiến hành cấp cứu cho sản phụ được lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) dùng xe đặc chủng mở đường đưa đến bệnh viện.
(GLO)- Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 18-10, tỉnh ta đã tổ chức đón 296 công dân gồm thai phụ, trẻ em và người đi khám-chữa bệnh bị mắc kẹt tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương an toàn. Ai cũng vui mừng bởi sau nhiều tháng mắc kẹt tại vùng dịch đã được về quê.
Khoảng 21 giờ ngày 6.10, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi nhận ca bệnh đặc biệt: Thai phụ cùng chồng và gia đình đi xe máy từ TP.HCM về quê Thanh Hóa, đến Quảng Ngãi thì có hiện tượng chuyển dạ.
(GLO)- Mấy ngày nay, chị bạn tôi và rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng chia sẻ bức ảnh, clip ngắn kèm những dòng cảm xúc nghẹn lòng: “Cảm ơn những thầm lặng“. Đó là hình ảnh đội ngũ bác sĩ và các nữ hộ sinh trong hành trình đón 208 thai phụ, 38 trẻ em và 1 người nhà thai phụ trở về từ khu vực phía Nam.
Trong ngày 9.9, UBND tỉnh Bình Định tổ chức 1 chuyến bay và 20 chuyến xe để đón miễn phí học sinh, thai phụ, người có hoàn cảnh khó khăn, người có bệnh ở TP.HCM về quê.
(GLO)- Chiều 29-8, 21 bác sĩ, điều dưỡng của tỉnh Gia Lai đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh với tâm thế sẵn sàng chung tay góp sức hỗ trợ thành phố vượt qua đại dịch. Khi trở ra, trên xe là 22 thai phụ và 2 trẻ em tại Bình Dương được tỉnh đón về địa phương.
(GLO)- Chiều 31-8, bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3-thông tin: 1 thai phụ được tỉnh Gia Lai đón về từ Bình Dương đã sinh con an toàn tại bệnh viện.
Theo Đài CNN, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đưa ra hướng dẫn mới rằng thai phụ nên sớm tiêm vắc xin Covid-19 vì các dữ liệu suốt thời gian qua cho thấy việc chủng ngừa là an toàn với đối tượng này.
Cơ thể thai phụ cần chất dinh dưỡng cho sự phát triển tối ưu của thai nhi. Mặc dù mọi loại trái cây thường tốt, nhưng có một số loại được đặc biệt khuyến khích bổ sung cho thai phụ.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ, người phụ nữ mang thai sau 117 ngày chết não vì chấn thương, đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, cân nặng 2,13 kg.
Ngày 8/9, ông Hiêng Lăng Thuận - Chủ tịch UBND xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết, chiều cùng ngày, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng anh A Sét (35 tuổi).