Đau lòng thai phụ cùng con đuối nước tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy con gái trượt chân rơi xuống hồ, chị Lê đã lao xuống để cứu. Tuy nhiên, do không biết bơi nên cả chị Lê và con đều đã tử vong.
Ngày 23/5, ông Phan Văn Hào, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh để có chỉ đạo về vụ tai nạn đuối nước đau lòng làm thai phụ cùng con gái 4 tuổi tử vong. 
 
Ảnh minh họa.
Theo đó, sáng 22/5 chị Hoàng Thị Lê (24 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) cùng với các con ra bờ ao để phát dọn cỏ. Lúc này, con gái chị Lê là cháu Vũ Thị Cẩm Ly (4 tuổi) không may trượt chân bị ngã xuống ao. Thấy vậy, chị Lê đã xuống ao để cứu nhưng do không biết bơi nên cả 2 mẹ con đều bị đuối nước.
Đến khoảng 17h45 cùng ngày, khi anh Vũ Đức Thanh (chồng của chị Lê) đi đám cưới về nhà thì thấy đứa con 6 tuổi của mình đang ngồi khóc trên bờ ao. Sau khi biết chuyện, anh Thanh đã xuống ao vớt vợ cùng con gái lên nhưng lúc này cả hai đã tử vong. Được biết thời điểm gặp nạn, chị Lê đang mang thai được khoảng 4 tháng.
Hiện UBND huyện, UBND xã Quảng Tâm cùng với nhân dân thôn 2 đang giúp gia đình anh Thanh lo hậu sự cho các nạn nhân. Theo ông Hào, trước sự việc đau lòng này, UBND huyện đã phát động cán bộ, CNVC tại cơ quan quyên góp giúp đỡ gia đình anh Thanh. Đồng thời, UBND huyện cũng đang xin ý kiến cấp trên cân đối ngân sách để hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null