Bắt 3 nữ quái móc túi khách du lịch tại Festival hoa Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an vừa bắt quả tang 3 nữ quái móc túi tài sản khách du lịch đang tham quan lễ hội Festival hoa Đà Lạt. 
 
3 “nữ quái” móc túi khách du lịch tại Festival hoa Đà Lạt. Ảnh: Công an cung cấp
3 “nữ quái” móc túi khách du lịch tại Festival hoa Đà Lạt. Ảnh: Công an cung cấp
Tối 25-12, thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 “nữ quái” về trộm cắp tài sản của du khách đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Festival Hoa Đà Lạt.
Các đối tượng bị bắt bao gồm: Nguyễn Ngọc Thanh Lam (16 tuổi), trú tại Ninh Phước, Ninh Thuận; Nguyễn Trần Thanh Ngọc (15 tuổi) và Nguyễn Trần Thanh Ngân (13 tuổi), trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Trước đó, khoảng 10h ngày 25.12, trong lúc đang tham quan ở ven bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt thì chị N.T.T.M, trú tại huyện Đức Trọng đã bị nhóm “nữ quái” lấy cắp gần 23 triệu đồng tiền mặt để ở trong túi xách. 
Khi phát hiện mất tiền, chị M. liền hô hoán mọi người trợ giúp. Lúc này, lực lượng Công an Phường 10 đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã bắt giữ được 3 đối tượng trộm cắp khi nhóm chưa kịp tẩu thoát khỏi hiện trường. 
Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận đến lễ hội Festival Hoa Đà Lạt để trộm cắp tài sản. Theo phân công nhiệm vụ, khi phát hiện người dân, du khách có sơ hở thì Lam sẽ áp sát và ra tay trộm tài sản, còn Ngân và Ngọc đứng che chắn.
Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng sẽ giấu vào khăn choàng hoặc túi xách rồi rời đi. Ngoài 23 triệu đồng tiền mặt tại hiện trường, trong sáng cùng ngày 25.12, các đối tượng còn trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của người dân khác. 
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.