Bảo Lộc: Phát hiện bộ xương người trong rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi rừng thì 2 người dân đã phát hiện chiếc võng dù bên cạnh gốc cây lớn, kiểm tra sơ bộ thì phát hiện bộ xương người đã khô.
Khu vực phát hiện bộ xương người nằm trong rừng sâu, từ đầu đèo Bảo Lộc phải mất hơn 2 giờ đồng hồ đi bộ mới tiếp cận được hiện trường.

Khu vực phát hiện bộ xương người nằm trong rừng sâu, từ đầu đèo Bảo Lộc phải mất hơn 2 giờ đồng hồ đi bộ mới tiếp cận được hiện trường.

Sáng 1/11, theo sự dẫn đường của 2 người dân đến từ huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và xã Đại Lào đã mất hơn 2 giờ đồng hồ vượt gần 10 km đường rừng tiếp cận hiện trường vụ phát hiện bộ xương người.

Vị trí phát hiện bộ xương người được xác định nằm bên cạnh một gốc cây cổ thụ gần bờ suối trong rừng sâu thuộc Tiểu khu 477 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), tiếp giúp với địa phận xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai).

Trước đó, vào ngày 31/10, cơ quan chức năng xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo từ 2 người dân xã Đức Phú (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) về việc họ phát hiện bộ xương người nói trên trong lúc vào rừng hái măng.

Chiếc ba lô màu đỏ phát hiện bên cạnh bộ xương

Chiếc ba lô màu đỏ phát hiện bên cạnh bộ xương

Sau khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận, nhiều khả năng nạn nhân đã tử vong nhiều tháng. Toàn bộ thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô. Cùng với chiếc võng dù, bên cạnh còn có một ba lô màu đỏ, bên trong đựng một số tư trang cá nhân nghi là của nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không phát hiện bất cứ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân.

Hiện, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và xã Đại Lào đang bảo vệ hiện trường chờ Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng pháp y có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null