Án chung thân cho kẻ dùng búa sát hại vợ, đốt xác phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi sát hại vợ, Sang mua 4 lít xăng, đổ xăng lên thi thể nạn nhân, châm lửa đốt ở nghĩa trang.
Đối tượng Sang (ảnh H.B)
Đối tượng Sang (ảnh H.B)
Ngày 27/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Bùi Thanh Sang (51 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “Giết người”.
Theo nội dung cáo trạng: Sang và bà T.T.M.H (51 tuổi) kết hôn vào năm 1989. Quá trình chung sống, cả hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bởi lẽ, Sang nghi ngờ bà H. có quan hệ tình cảm với người hàng xóm.
Lúc 1h ngày 12/11/2017, Sang thức giấc đi vệ sinh. Khi ngang qua phòng bà H. (2 vợ chồng không ngủ chung), thấy cửa phòng mở, bà H. nằm xem tivi. Sau khi vệ sinh xong, Sang vào đến phòng bếp thì gặp bà H. đi từ phòng ngủ ra. Lúc này, cả hai vợ chồng cãi vã to tiếng.
Tức giận, Sang vào bếp lấy cây búa đánh bà H. cho tới chết, rồi lấy chiếu và áo mưa quấn quanh thi thể vợ. Sau đó, Sang lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang xã Phú Riềng để phi tang xác rồi về nhà.
Đến 2h cùng ngày, Sang uống cà phê và bất chợt nảy ra ý định đốt xác để không ai nhận ra vợ. Sang mua 4 lít xăng, chạy xe trở lại nghĩa trang đổ xăng lên thi thể vợ, châm lửa đốt. Khi đó, một số người dân thấy có khói nên vào xem thì phát hiện xác người bị đốt. Qua truy xét, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Sang về hành vi trên.
C.Bình/Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null