61% gen Z không biết rán trứng: Khi nấu ăn trở thành kỹ năng xa lạ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, một khảo sát đang gây xôn xao khi cho biết 61% gen Z không biết rán trứng và 42% người từ 18-28 tuổi không thể nấu được món xào cơ bản. Đây không chỉ là một con số đáng chú ý, mà còn mở ra câu hỏi lớn về thói quen sống của giới trẻ hiện nay.

Khi gen Z không biết nấu ăn

Khảo sát từ ứng dụng hẹn hò FindingTheOne với 1.500 người ở nhiều độ tuổi khác nhau về việc nấu ăn cho thấy rằng không chỉ những món phức tạp, ngay cả những món cơ bản như xào hay súp, cũng khiến nhiều bạn trẻ gặp khó khăn. Gen Z dường như đang tìm cách né tránh bếp núc khi họ thường xuyên ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn sẵn. Đặc biệt, 61% gen Z thừa nhận không biết rán trứng ốp la, trong khi nhiều người vẫn coi đó là món ăn cơ bản nhất.

Vào bếp là chuyện khá xa lạ với nhiều bạn trẻ
Vào bếp là chuyện khá xa lạ với nhiều bạn trẻ

Ở Việt Nam, vấn đề thiếu kỹ năng nấu ăn cũng đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ. Mặc dù sống trong xã hội hiện đại với sự hỗ trợ từ công nghệ, nhiều bạn trẻ vẫn chưa có thói quen tự nấu ăn. Nguyễn Hoàng Như Anh (27 tuổi), ngụ ở 61 đường 8 Trường Thọ, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chia sẻ rằng cô chưa bao giờ vào bếp, trừ những tiết học nấu ăn thời THCS.

"Ba mẹ luôn lo hết mọi bữa ăn trong gia đình, nên mình không phải bận tâm gì về việc nấu nướng. Lên đại học, mình càng ít vào bếp hơn, vì lúc nào cũng ăn tiệm hoặc ra căng tin. Cho đến một ngày đói bụng, mình quyết định thử vào bếp làm một món đơn giản. Lúc đó, món duy nhất mình dám thử là luộc trứng, nhưng cũng thất bại", Như Anh chia sẻ.

Câu chuyện của cô gái chưa dừng lại ở đó. Khi cùng bạn bè đi ăn buffet nướng, Như Anh và nhóm bạn cũng gặp không ít khó khăn khi nướng đồ ăn. Món nào cũng khét lẹt, buộc nhân viên phải thay vỉ nướng nhiều lần. Cô gái không khỏi lo lắng và tự hỏi, liệu tương lai có khó lấy chồng không, vì sợ mỗi lần ra mắt lại gặp phải tình huống bối rối như thế.

"Những lần như vậy khiến mình cảm thấy càng bất an hơn về việc không biết nấu ăn, nhất là khi nghĩ đến những dịp tụ họp gia đình hay bạn bè, khi mọi người đều có thể dễ dàng chuẩn bị bữa ăn ngon, còn mình thì chỉ biết trông chờ vào các dịch vụ bên ngoài", Như Anh bộc bạch.

Nguyễn Quang Tuấn (28 tuổi), làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7 (TP.HCM), chia sẻ rằng trước đây anh rất ngại mỗi khi đến nhà bạn bè vì không biết vào bếp. Mỗi khi họ mời ăn, Tuấn chỉ biết ngồi chờ, trong khi bạn bè đều rất thoải mái trong việc nấu nướng. Anh cảm thấy mình thật sự lạc lõng và không thể hòa nhập. Tuy nhiên, khi bắt đầu đi làm xa nhà và ở trọ một mình, Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc học nấu ăn.

Mới đầu, anh gặp phải rất nhiều khó khăn. Có lần nấu cơm nhưng cho quá nhiều nước, khiến cơm bị nhão. Khi thử nấu mì, anh lại thất bại vì mì quá mềm và thiếu gia vị. Tuy nhiên, Tuấn không bỏ cuộc. "Mình đã tìm đọc rất nhiều công thức nấu ăn trên mạng, từ YouTube đến các nhóm nấu ăn trên Facebook. Mình bắt đầu với những món cơ bản như cơm chiên, rồi thử nghiệm với trứng rán. Dần dần, mình đã làm được những món ăn ngon và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có lần, mình còn nấu cháo cho bạn gái ăn khi cô ấy bị ốm", Tuấn chia sẻ.

Để khơi dậy tình yêu nấu ăn

Theo chuyên gia tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, việc không biết nấu ăn có thể gây ra nhiều tác động lâu dài đối với sức khỏe, tài chính và thói quen sống của giới trẻ. "Nghiên cứu của BMJ năm 2019 cho thấy những người thường xuyên ăn đồ ăn chế biến sẵn có nguy cơ béo phì và mắc bệnh tim cao hơn. Việc thiếu kỹ năng nấu ăn sẽ dễ dàng dẫn đến lối sống ít lành mạnh và không kiểm soát được chế độ dinh dưỡng", chuyên gia tâm lý Tâm An nhận định.

Nấu ăn cũng là kỹ năng cần có của mỗi người
Nấu ăn cũng là kỹ năng cần có của mỗi người

Chuyên gia tâm lý Tâm An chỉ ra rằng một nghiên cứu khác từ Journal of Consumer Research cho biết những người biết nấu ăn có thể tiết kiệm đến 30% chi phí ăn uống so với những người thường xuyên ăn ngoài. "Nấu ăn giúp bạn không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn cải thiện khả năng quản lý thời gian, giảm stress và tăng cường sự tự tin trong cuộc sống độc lập. Theo tôi, các bạn trẻ có thể bắt đầu từ những món đơn giản như cơm, trứng, rau luộc để tránh cảm giác nản chí. Thử thách nấu ăn cùng bạn bè là một cách tuyệt vời để tạo sự hào hứng và kết nối các mối quan hệ", chuyên gia tâm lý Tâm An nói.

Đầu bếp Lê Lâm, làm việc tại Tập đoàn khách sạn Silverland (TP.HCM), chia sẻ việc thiếu kỹ năng nấu ăn là chuyện thường thấy trong thời đại hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ, việc tìm kiếm quán ăn ngon và đặt đồ ăn qua các ứng dụng nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều so với việc nấu một món ăn tại nhà. Nếu chỉ ăn một mình, việc mua đồ ăn ngoài sẽ tiết kiệm hơn, đặc biệt là với những món đơn giản.

Tuy nhiên, anh Lâm cho rằng nếu giới trẻ có kỹ năng căn bản về nấu ăn, họ sẽ tự chủ được về thực phẩm, không phải lệ thuộc vào đồ ăn sẵn khi phải rời xa gia đình. "Điều này cực kỳ quan trọng khi các bạn bước vào môi trường mới và sống một mình. Để khơi dậy tình yêu nấu ăn, bạn có thể tham khảo các kênh hướng dẫn nấu ăn đẹp mắt, dễ thực hiện, có thể bắt đầu từ các món đang trend (xu hướng). Khi có thể làm được những món ăn dễ, các bạn sẽ cảm thấy hứng thú và muốn thử những món khó hơn. Đừng ngại thất bại, vì niềm vui khi được người khác khen ngon chính là phần thưởng lớn nhất", đầu bếp Lê Lâm nói.

Theo Phương Vy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Các trường học cần tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh trong việc tiếp xúc trên môi trường mạng. Ảnh: H.Đ.T

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(GLO)- Sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em ít được trang bị đủ kỹ năng tự vệ nên đối diện với rủi ro và dễ bị xâm hại. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Học sinh trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

Học sinh trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

(GLO)- Những câu lạc bộ (CLB) tình nguyện giúp học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường để các em trau dồi kỹ năng, có thêm trải nghiệm để trưởng thành.

Thanh âm quê nhà

Thanh âm quê nhà

(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nét chữ đầu xuân

(GLO)- Sau chuỗi ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm. Luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu cho những ước mong.

Thời khắc thiêng liêng

Thời khắc thiêng liêng

(GLO)- Khi mâm cúng tất niên được bày biện tươm tất hay lễ cúng trừ tịch (cúng Giao thừa) hiện diện trong mỗi nếp nhà, có lẽ đó là những thời khắc thiêng liêng với mỗi gia đình.

Ra Bắc, vào Nam

Ra Bắc, vào Nam

(GLO)- Hơn nửa đời người, tôi loay hoay đi về giữa 2 miền Nam-Bắc. Miền Bắc là quê hương, là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Còn miền Nam là nơi tôi học tập và trưởng thành.

Minh họa: H.T

Ký ức chợ quê

(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.

Bước ra ngày mới

Bước ra ngày mới

(GLO)- Lúc còn đi học, mỗi buổi sớm mai, tôi thường nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường rồi sau đó mới là tiếng những cánh cổng sắt được mở ra, tiếng người đi thể dục lao xao.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Dặm dài năm tháng

Dặm dài năm tháng

(GLO)- Tôi ngang qua trường cũ trong một ngày vòm trời xám đục trong bàng bạc hơi sương. Cảnh vật đã không còn như xưa nữa. Chỉ có cây bàng nơi góc sân trường run run giơ những chiếc lá ối đỏ phơ phất vẫy trong gió lạnh.