Chợ hoa đêm nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) thường đông nghịt người mua, người bán từ sáng đến tối, đặc biệt là những ngày giáp Tết.
 

Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất cung cấp hoa tươi cho thị trường Hà Nội. Vào những ngày giáp Tết khách thập phương đổ về đây trao đổi, mua bán hoa từ sáng đến tối.
Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất cung cấp hoa tươi cho thị trường Hà Nội. Vào những ngày giáp Tết khách thập phương đổ về đây trao đổi, mua bán hoa từ sáng đến tối.
 Từ hơn 10h tối, chợ hoa nổi tiếng nhất Thủ đô đã đông đúc những xe chở hoa đến tiêu thụ từ những vườn lân cận hoặc bên ngoài ngoại thành như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên...
Từ hơn 10 giờ tối, chợ hoa nổi tiếng nhất Thủ đô đã đông đúc những xe chở hoa đến tiêu thụ từ những vườn lân cận hoặc bên ngoài ngoại thành như Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên...
3
Chợ đông vui nhất là khoảng 0-2 giờ sáng, một Hà Nội rất nhộn nhịp trong khi cả thành phố còn đang ngủ say.
4
Khách hàng của chợ hoa ngoài những người tiểu thương, những sinh viên tận dụng ngày Tết kinh doanh nhỏ lẻ, mà còn là những người chơi hoa theo thú vui, sở thích cá nhân.
5
"Những ngày cuối năm thường rất bận nên tôi tranh thủ ra chợ hoa đêm tìm cho mình những cây hoa ưng ý về chơi Tết, vừa được thoải mái lựa chọn lại có thể thảnh thơi dạo chợ", anh Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) nói.
6
Những sạp hoa với đủ loài, đủ sắc như hồng nhung, ly, cúc,…
8
Ngoài mục đích mua bán, đi dạo, chợ hoa đêm từ lâu đã trở thành cái thú vui tao nhã của người Hà Nội.
9
Bên cạnh vẻ lung linh của sắc hoa, người đi chợ cũng có dịp hiểu hơn về cuộc sống của những người dân lao động mưu sinh từ những khoảnh khắc đầu tiên của 1 ngày mới.
10
Những kho hoa luôn nhộn nhịp tiếng trao đổi, mua bán.
11
Vào những ngày này, để có cành hoa, nhánh lộc ra chợ bán, người dân các khu vực tiếp giáp Hà Nội phải đi từ 4 giờ chiều lên Ba Vì lấy hoa rồi chở hoa ra chợ Quảng Bá bày bán. Đêm xuống, họ lại ngồi cạnh nhau tâm sự về cuộc sống.
12
Dạo quanh chợ hoa hơn 1 tiếng đồng hồ, 2 vị khách này mới lựa chọn được một cành Đào ưng ý.
13
Đủ chủng loại hoa được tập kết về đây tiêu thụ.
14
Một chủ cửa hàng kinh doanh hoa chia sẻ, thường vào cuối năm, nhu cầu chơi hoa của người dân tăng cao nên số lượng hoa bán ra có doanh số gấp 2 - 3 lần ngày thường, dù vậy nhưng giá thành vẫn không thay đổi quá nhiều, giá hoa hồng khoảng 100k/ bó, với hoa ly là 170k/ bó...
15
Lẵng hoa này đang được thiết kế để chuyển đi trưng bày ở hội chợ hoa.
16
Từ chợ hoa đêm lớn nhất thành phố, những bông hoa, cành lộc theo chân lái buôn tỏa ra khắp thị trường phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân Thủ đô.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.