Y án tử hình kẻ đốt cửa hàng hoa của người tình làm 2 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do chị N. muốn cắt đứt tình cảm, Thụ đột nhập cửa hàng hoa của chị đổ xăng châm lửa đốt. Hậu quả con gái chị N. cùng một người khác tử vong, chị N. bị bỏng nặng.
Bị cáo Thụ tại phiên tòa phúc thẩm ẢNH: HOÀNG BÌNH
Bị cáo Thụ tại phiên tòa phúc thẩm ẢNH: HOÀNG BÌNH

Ngày 25.5, tại Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Thụ (41 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về các tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, ngày 28.11.2019, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Văn Thụ án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù giam về tội "hủy hoại tài sản"; tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau đó, Thụ đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nội dung vụ án, trước tháng 10.2018, Thụ và chị Đinh Thị Hồng Yến N. (38 tuổi, chủ cửa hàng hoa tươi ở xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm với nhau.
Đến đầu tháng 10.2018, chị N. đòi chia tay nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Khuya 21.10.2018, Thụ mang theo 2 lít xăng đến cửa hàng hoa của chị N. để nói chuyện “phải trái”.
Lúc này, chị N. cùng con gái là N.P.U (15 tuổi) và một người làm thuê là N.T.V (18 tuổi, trú Đắk Nông) đang ngủ trong cửa hàng.
Khoảng 4 giờ 30 ngày 22.10.2018, Thụ đột nhập vào cửa hàng hoa, đổ xăng ra sàn nhà rồi gọi chị N. dậy để nói chuyện.
Khi hai người cãi nhau, Thụ châm lửa đốt làm đám cháy bùng phát. Chị N. chạy vội lên gác lửng để cứu con gái và người làm thuê thì bị Thụ dùng tay kéo lại. Lúc này, một số người đi đường phát hiện đám cháy nên đập cửa, xông vào cửa hàng kéo chị N. và Thụ ra ngoài.
Tuy nhiên, ngọn lửa cháy quá lớn đã khiến hai cháu U. và  V. tử vong. Chị N. sau đó được đưa về TP.HCM điều trị, bị bỏng độ 2, 3 ở vùng thân mình và tứ chi, tỷ lệ thương tích 58%. Cửa hàng hoa của chị N. bị cháy thiệt hại hơn 18 triệu đồng.
Theo Trung Chuyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null