Xây riêng 1 căn phòng với 5 lớp cửa để đánh bạc vẫn không thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm đối tượng sát phạt nhau trong 1 căn phòng được xây dựng phục vụ đánh bạc với 5 lớp cửa nhưng vẫn bị tóm gọn.

Tối 7 - 8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bài tại nhà riêng trong dịch Covid-19.

 

Cơ quan công an bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc
Cơ quan công an bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc


Trước đó, sau một thời gian theo dõi, chiều 6 - 8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1978, số 98 Nguyễn Khuyến, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang bà Hương cùng 3 đối tượng tham gia đánh bạc là Đặng Thị Tường V (SN 1978), Lê Thanh N (SN 1966) và Huỳnh Văn T (SN 1973, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột).

Cơ quan công an đã thu giữ gần 14 triệu đồng, hơn 200 bộ bài và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào trưa 6-8, bà H đã gọi điện thoại rủ các đối tượng đến đánh bài phỏm ăn tiền.

Điều đặc biệt, căn nhà bà H được thiết kế rất kiên cố, bên trong xây dựng 1 phòng dành riêng để đánh bạc với tổng cộng 5 lớp cửa bảo vệ. Phía trên phòng có 1 lỗ thông ra ngoài, đề phòng khi cơ quan công an phát hiện thì chui qua lỗ bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đột kích, triệt phá nhóm đánh bạc trên.

Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.