Tự tin "rẽ trái"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bỏ qua nhiều cơ hội bước vào giảng đường đại học, không ít bạn trẻ đã chọn “rẽ trái”-tức học nghề. Với các bạn, học nghề là cách tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể bắt tay vào công việc yêu thích một cách nhanh chóng nhất.
17,75 là điểm khối C mà em Nguyễn Thị Ước (lớp 12A6, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang) đạt được tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Sau khi điểm chuẩn của các trường đại học được công bố, Ước biết cơ hội để vào đại học của mình là rất cao. Tuy nhiên, em giữ nguyên quyết định đi học nghề đầu bếp mà em yêu thích. “Lý do em chọn học nghề là do thấy nhiều anh chị sau khi tốt nghiệp đại học trở về huyện mở quán ăn, quán cà phê nhỏ hoặc làm những công việc không dính dáng gì tới ngành nghề đã học. Đi học đại học có khi mất thời gian và tiền bạc mà chẳng hiệu quả nên em quyết định đi học nấu ăn-công việc mà em yêu thích”.
 Nhiều sinh viên đã chọn học nghề để tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể bắt tay vào công việc yêu thích một cách nhanh chóng nhất. Ảnh: K.N.B
Nhiều sinh viên đã chọn học nghề để tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể bắt tay vào công việc yêu thích một cách nhanh chóng nhất. 
Lựa chọn Trường Hướng nghiệp Á-Âu (TP. Đà Nẵng) để theo học khóa đầu bếp 6 tháng, Ước rất hài lòng bởi môi trường học tập chuyên nghiệp. Ước cho biết: “Ở đây, chúng em được học với những giảng viên nổi tiếng trong ngành như thầy Nguyễn Văn Lập-siêu đầu bếp năm 2013, Tiến sĩ ẩm thực Nguyễn Thị Diệu Thảo... Các thầy cô nhiệt tình chỉ dạy từ lý thuyết đến thực hành. Dù mới theo học một thời gian ngắn nhưng em thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Em hy vọng, kết thúc khóa học 6 tháng với chi phí khoảng 30 triệu đồng, em sẽ thỏa đam mê bếp núc và có thể nuôi sống bản thân”.
Cùng chung hy vọng với cô bạn đồng hương, em Lê Viết Sang (học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh) cũng khá hài lòng với môi trường học nghề tại Trường Hướng nghiệp Á-Âu. Sang bày tỏ: “Em đạt 21 điểm tại kỳ thi THPT nhưng vẫn quyết định đi học nghề bởi 2 lý do: cơ hội việc làm và niềm đam mê. Em dự định sau khóa học 6 tháng sẽ xin việc làm tại các nhà hàng ở Đà Nẵng. Sau khi vững vàng về tay nghề, chuyên môn và cả kinh nghiệm, em sẽ nghĩ đến việc xây dựng sự nghiệp riêng”.
Một trường hợp khác là Nguyễn Minh Toàn (học sinh Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê). Dù đỗ vào ngành Huấn luyện Thể thao-Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng nhưng em rẽ ngang học nghề sửa chữa ô tô tại TP. Pleiku. Điện ô tô, đồng ô tô, sơn ô tô đều là những công việc mà Toàn yêu thích. Theo Toàn, em có thể ăn, ngủ cùng với động cơ, máy móc miễn là liên quan đến ô tô. Bỏ qua cơ hội trở thành sinh viên đại học, Toàn cho rằng: “Em nghĩ vào đại học cũng có cái hay, có nhiều thời gian để học hành, bồi bổ kiến thức nhưng cơ hội việc làm ngành em thi đậu lại không cao như học nghề sửa chữa ô tô nên em quyết định rẽ hướng. Thật may mắn là bố mẹ rất ủng hộ quyết định đi học nghề của em”.
Sự ủng hộ của phụ huynh là một trong những yếu tố quan trọng giúp các bạn trẻ học nghề thực hiện đúng mong muốn. Tư tưởng muốn con vào được đại học cho bằng “con nhà người ta” dần được các bậc phụ huynh nhìn nhận lại. Bà Võ Thị Cảnh-mẹ của em Nguyễn Thị Ước-cho biết: “Khi con nói ra quyết định đi học nghề, tôi rất ủng hộ, động viên cháu cũng như thuyết phục bố cháu đồng ý. Chỉ cần làm những gì mình muốn, đam mê thì con sẽ có cuộc sống tốt về sau”.
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.