Đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam đánh bại Philippines ở chung kết sáng 29-9 tại Nagoya (Nhật Bản), qua đó trở lại ngôi vô địch Á vận hội ở nội dung này lần đầu kể từ năm 2006.
(GLO)- U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc khi nhận thất bại 0-4 ở tứ kết ASIAD 20. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dừng bước sau trận đấu mà đối thủ vượt trội về thể lực và chất lượng đội hình.
Ở trận chung kết nội dung kata môn karate, đội tuyển nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc thắng áp đảo Iran, mang về tấm HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam ở kỳ đại hội Asiad 20.
(GLO)- Ngày 8-9, lượng mưa lớn kỷ lục gây ngập trên diện rộng tại thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản buộc chính quyền địa phương phát cảnh báo khẩn cấp ở cấp độ cao nhất đối với hơn 1,17 triệu người.
Những gì mà các chàng trai áo đỏ làm được tại Asiad 18 thực sự đáng khen. Tuy nhiên, sau những chào đón ngày trở về, cầu thủ U23 Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo cần phải quên... Asiad, khi phía trước là mặt trận trọng tâm: AFF Cup!
Thủ tướng: Chiến thắng này có thể nói là một chiến thắng lớn trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Đây chính là niềm tin của nhân dân đối với thể thao Việt Nam.
U23 Hàn Quốc cùng U23 Nhật Bản quyết đấu giành HCV Asiad 2018, 18h30 ngày 1/9 trên sân Pakansari, với cơ hội nhỉnh hơn cho Son Heung min và các đồng đội.
Theo HLV Park Hang Seo, ông đã tính toán những phương án để U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, nhưng mọi thứ đổ bể khiến đội nhà không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích ở vòng bán kết Asiad 18. Thuyền trưởng U23 Việt Nam muốn “đền“ cho CĐV Việt Nam tấm HCĐ.
Pha lập công quý như vàng của Văn Toàn giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Syria 1-0 sau 120 phút nghẹt thở để lần đầu tiên giành quyền vào vòng bán kết môn bóng đá nam Asiad.
Dù tạo được thế trận “trên chân“ nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể có được bàn thắng và thất bại 3-4 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên chấm luân lưu định mệnh, dừng chân ở tứ kết Asiad 18.
Bể bơi khu liên hợp Gelora Bung Karno tối ngày 20/8 chứng kiến một sự kiện đáng nhớ khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về thứ 3 ở đường bơi 800m nam, trở thành vận động viên nam đầu tiên của Việt Nam giành huy chương bơi lội ASIAD.