Trung đoàn 48 quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn quân nghiêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày đầu tháng 3, các thao trường, bãi tập của Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) đều sôi nổi khí thế học tập, rèn luyện của chiến sĩ mới. Tất cả đều quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong huấn luyện. 
Nhanh chóng hòa nhập môi trường mới
Cùng chúng tôi đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 48, Đại tá Triệu Trường Giang-Chính ủy Sư đoàn 320-cho biết: “Năm nay, đơn vị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới của TP. Pleiku và tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là doanh trại, nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; triển khai xây dựng kế hoạch, tiến trình huấn luyện, thông qua giáo án, nội dung bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ khung nói riêng. Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị về con người và vật chất huấn luyện; chỉnh sửa lại thao trường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh và thể lực. Trong hơn 100 chiến sĩ mới ở TP. Pleiku, nhiều người có cha mẹ đang công tác trong quân đội và các cơ quan chức năng địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị phối hợp giáo dục, giúp đỡ, tạo chuyển biến ngay từ ngày đầu, tháng đầu trong môi trường quân ngũ”.
Những chiến sĩ mới trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320). Ảnh: Lê Quang
Những chiến sĩ mới trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320). Ảnh: Lê Quang
Được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nên mới trong một thời gian ngắn, đội ngũ cán bộ các cấp đã phát huy tốt tố chất lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị. Trong đó, cán bộ trung đội, tiểu đội luôn gần gũi, nêu gương, quan tâm động viên, tận tình chỉ bảo, giúp chiến sĩ mới sớm làm quen với môi trường quân đội. Đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên mặt, chiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) tâm sự: “Những ngày đầu trong quân ngũ, em cảm thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, người thân và bè bạn. Nhưng được sự quan tâm chỉ bảo tận tình của các cán bộ chỉ huy, em đã quen dần với nền nếp sinh hoạt ở đơn vị. Trong ngôi nhà chung này, em thấy tình cảm anh em, đồng đội thật gần gũi, ấm áp”.
Theo Thượng tá Đinh Ngọc Tới-Chính ủy Trung đoàn 48, ngoài học tập, huấn luyện, chiến sĩ mới còn tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa-văn nghệ. Đa số chiến sĩ mới ở TP. Pleiku đã tốt nghiệp THPT, có người tốt nghiệp đại học và tình nguyện nhập ngũ. Họ có tính tự giác, ý thức chính trị cao, có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong đáp ứng những yêu cầu của người quân nhân cách mạng. Điều thành công nhất của đơn vị đến giờ là chiến sĩ mới đều ổn định tư tưởng, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội.
Quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn quân nghiêm
Đến thao trường lúc hơn 10 giờ, dưới cái nắng khắc nghiệt của mùa khô, chứng kiến giờ học tập, huấn luyện của chiến sĩ mới ở Trung đoàn 48, chúng tôi thấy rõ tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Dù mới nhập ngũ chưa đầy 1 tháng nhưng các chiến sĩ mới đã có tác phong khá chuẩn trong học tập, rèn luyện.
Đại úy Trần Khắc Vũ-Đại đội trưởng Đại đội 4 (Tiểu đoàn 1) chia sẻ: “Cái khó khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới năm nay là dịch Covid-19 đang bùng phát, bộ đội lại đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Vì vậy, đơn vị phải chia nhỏ quân số để huấn luyện và đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Kinh nghiệm huấn luyện được chúng tôi vận dụng hiệu quả thời gian qua là: Giáo dục truyền thống của dân tộc, quân đội, đơn vị kết hợp với địa phương, nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, có trình chiếu hình ảnh trực quan. Trong huấn luyện sắp xếp trật tự nội vụ, điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, kỹ thuật bảo quản vũ khí trang bị... thì cán bộ luôn bám lớp, gần gũi, tận tình hướng dẫn, uốn nắn từng động tác kỹ thuật”. 
Cán bộ Đại đội 4 trao đổi , hướng dẫn CSM ở TP Pleiku trước khi vào huấn luyện. Ảnh: Lê Quang
Cán bộ Đại đội 4 trao đổi, hướng dẫn chiến sĩ mới trước khi huấn luyện. Ảnh: Lê Quang
Ngoài tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, sát với giáo trình và điều kiện thực tế, đội ngũ cán bộ luôn bám sát thao trường, bám chiến sĩ; cán bộ huấn luyện kết hợp giảng dạy lý thuyết với thực hành, uốn nắn chiến sĩ thực hiện từng động tác. Chiến sĩ Lê Quốc Huy (Đại đội 4, Tiểu đoàn 1) bộc bạch: Ba em đang công tác trong quân đội, còn mẹ làm ở cơ quan báo chí nên trước khi nhập ngũ, em đã nghe và biết nhiều về cuộc sống trong môi trường quân đội. Ngay từ những ngày đầu, em cùng đồng đội đã xác định tư tưởng để gắn bó với đơn vị, quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện và giành kết quả cao nhất.
Trong khi đó, chiến sĩ Lương Tăng Hữu Quyết (Đại đội 4, Tiểu đoàn 1) cho hay: “Những giờ huấn luyện dù khá vất vả nhưng tôi thấy rất vui và tự hào. Quân đội thực sự là trường học lớn để chúng tôi trưởng thành hơn về mọi mặt. Chúng tôi sẽ quyết tâm học tập thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, bạn bè và lãnh đạo địa phương đã tin tưởng, động viên trước khi lên đường nhập ngũ”.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null