Trộm xi măng về sửa chuồng bò, 2 người đàn ông ở Kon Tum bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trộm 40 bao xi măng ở công trình xây dựng đường giao thông về sửa chuồng bò, 2 người đàn ông ở Kon Tum bị khởi tố.

Ngày 22.1, Công an H.Ia H'Drai (Kon Tum) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Kim Cương (31 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (37 tuổi, cùng trú xã Ia Đal, H.Ia H'Drai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cương (bên trái) và Quyết bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. ẢNH CÔNG AN KON TUM

Cương (bên trái) và Quyết bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. ẢNH CÔNG AN KON TUM

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23.11.2023, Đinh Kim Cương đến nhậu tại nhà Nguyễn Văn Quyết ở thôn Ia Đer. Lúc này Quyết rủ Cương đi lấy trộm xi măng ở công trình xây dựng đường giao thông cửa khẩu Hồ Le (thuộc xã Ia Đal, H.Ia H'Drai) để mang về sửa lại chuồng bò và Cương đồng ý.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Quyết và Cương điều khiển máy cày đến khu vực công trình trên và lấy trộm 40 bao xi măng rồi bốc lên xe máy cày. Sau đó Cương và Quyết điều khiển xe máy cày chở toàn bộ số xi măng nói trên về nhà Quyết để cất giấu.

Ngày 29.11.2023, nhận thấy hành vi của bản thân là sai trái Quyết và Cương đã đến Đồn biên phòng Hồ Le (Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum) để đầu thú đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null