Trí thức trẻ tình nguyện góp sức xây dựng quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Với những trí thức trẻ tình nguyện ở Binh đoàn 15, được trải nghiệm, cống hiến là niềm vui, hạnh phúc và cũng là cơ hội để thực hiện những khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ.

Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng của Binh đoàn 15 giai đoạn 2022-2024 có 15 đội viên trí thức trẻ được tuyển chọn. Họ đều có trình độ chuyên môn khá cao, trong đó, 10 người có trình độ đại học, 2 người có trình độ cao đẳng, 2 người có trình độ trung cấp và 1 người có trình độ sơ cấp.

Qua hơn 1 năm “thử lửa”, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, các trí thức trẻ tình nguyện đều phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới. Những công trình, phần việc mang dấu ấn trí thức trẻ được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng giấy khen cho 3 trí thức trẻ tình nguyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng giấy khen cho 3 trí thức trẻ tình nguyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cụ thể, các trí thức trẻ tình nguyện đã giúp người dân làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) trồng trình diễn 3 ha lúa nước. Từ mô hình này, các trí thức trẻ tình nguyện đã vận động và hướng dẫn 26 hộ gia đình tiếp tục trồng 16 ha lúa nước, năng suất đạt 4,5 tấn/ha. Cùng với đó, các đội viên còn bỏ ra 60 ngày công hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân làng Bua (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) trồng 30,5 ha mì cao sản cho năng suất 3,5 tấn/ha. Bên cạnh đó, các trí thức trẻ tình nguyện đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định trong xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Ngoài ra, họ còn tham gia biên soạn 2 cuốn giáo trình, tổ chức dạy phụ đạo, bồi dưỡng cho con em công nhân các đơn vị.

Năm 2021, Lã Thị Diệu Hoa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội với tấm bằng loại giỏi. Khác với những bạn trẻ cùng trang lứa, chị Hoa chọn mảnh đất Tây Nguyên để cống hiến. Chị chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Bố tôi cũng gắn bó cuộc đời mình với cây cao su của Binh đoàn 15. Chính vì thế, khi học xong, biết Binh đoàn đang tuyển trí thức trẻ tình nguyện nên tôi đã viết đơn và trúng tuyển, sau đó được phân công về công tác tại Phòng Kế hoạch của Công ty TNHH một thành viên 72. Qua 1 năm công tác tại đơn vị, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều".

Với trí thức trẻ tình nguyện thì không những phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với người dân. Đây cũng là 1 trong 6 nhiệm vụ mà trí thức trẻ tình nguyện cần hoàn thành. Cũng chính từ suy nghĩ và những đóng góp ấy, tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án trí thức trẻ tình nguyện, chị Hoa được Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng giấy khen.

Cánh đồng lúa nước làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) do các trí thức trẻ hướng dẫn người dân trồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cánh đồng lúa nước làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) do các trí thức trẻ hướng dẫn người dân trồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sinh ra và lớn lên tại làng Chư Kó (xã Ia Púch, huyện Chư Prông), tốt nghiệp Trung cấp Mầm non, chị Nguyễn Thị Huyền được tuyển vào đội trí thức trẻ tình nguyện của Binh đoàn 15. Khi đến làm giáo viên tại trường mầm non của đơn vị, vì không hiểu tiếng Jrai nên ban đầu chị gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Tuy nhiên, nhờ được mọi người giúp đỡ, chỉ bày một số từ ngữ thông dụng và sự quyết tâm học hỏi của bản thân, hiện nay, công việc của chị đã trở nên thuận lợi.

“Người dân ở đây tuy nghèo, nhưng họ luôn mong con em mình được đến trường. Được bà con động viên, giúp đỡ nhiều nên tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Tôi hy vọng khi hoàn thành nhiệm vụ trí thức trẻ tình nguyện sẽ được tuyển chọn và ở lại đơn vị để cống hiến nhiều hơn”-chị Huyền chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn, Trưởng ban Quản lý Dự án trí thức trẻ tình nguyện-cho biết: 15 trí thức trẻ tình nguyện được Binh đoàn tuyển chọn và bố trí công tác ở các đơn vị kinh tế-quốc phòng đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Họ luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nên đã có nhiều đóng góp cho các cơ quan, đơn vị cũng như địa phương. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.