Trải nghiệm vườn nho trĩu quả của lão nông Nguyễn Huy Lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi thử nghiệm trồng nho trên vùng đất cao nguyên, ông Nguyễn Huy Lịch (SN 1970, tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) đã bắt đầu thu trái ngọt. Vườn nho trĩu quả của ông khiến nhiều người thích thú tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Ông Nguyễn Huy Lịch kể: Ông biết đến cây nho khá tình cờ. Một lần ngồi xem ti vi, ông gần như không rời mắt khỏi màn hình khi xem phóng sự về vườn nho của người nông dân ở Ninh Thuận. Vườn nho cơ man là quả của xứ sở nho Ninh Thuận đã khiến ông mê mẩn. Và, ông nghĩ đến việc một ngày nào đó ở quê hương thứ 2 Ayun Pa của mình cũng có những vườn nho như vậy.

Nghĩ là làm, từ năm 2019, ông bắt đầu bỏ thời gian tìm hiểu về cây nho. Theo ông Lịch, tại Ayun Pa cũng có một số người mua giống nho Ninh Thuận về trồng song không ra quả, một số vườn hiếm hoi ra quả thì lại không sai nên hầu như không ai duy trì vườn nho mà chỉ trồng vì tò mò. Tuy vậy, ông Lịch vẫn cho rằng, thổ nhưỡng và khí hậu ở Ayun Pa khá tương đồng với Ninh Thuận nên quyết tâm trồng thử.

“Tôi lên mạng internet mày mò tìm hiểu, thấy yếu tố quan trọng nhất với cây nho chính là ánh nắng. Trong khi ở vùng Phú Bổn này nắng nóng quanh năm, thời gian mưa rất ít nên phù hợp với việc trồng nho. Còn đất đai có màu mỡ hay không là do mình vun trồng, chăm bón.

Ban đầu, nhiều người cũng hoài nghi vì ở đây chưa ai trồng nho thành công cả, tôi có trồng cũng chỉ dăm bữa nữa tháng là bỏ thôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì vì thích ngắm cái cảnh giàn nho lúc lỉu trước hiên nhà”-ông Lịch bộc bạch.

Vườn nho của ông Nguyễn Huy Lịch đạt sản lượng gần 3 tạ/vụ. Ảnh: L.V.N

Vườn nho của ông Nguyễn Huy Lịch đạt sản lượng gần 3 tạ/vụ. Ảnh: L.V.N

Ban đầu, ông tự ghép cây nho giống từ cây lớn không ra quả của những gia đình tại thị xã Ayun Pa rồi trồng trong khu vườn chưa đầy 100 m2 của mình. Sau đó, ông vừa tìm tòi trên mạng internet, vừa áp dụng chế độ chăm sóc, bón phân phù hợp. Vì là người đầu tiên nên ông vừa làm vừa tự rút kinh nghiệm. Ông trồng 20 gốc nho với 3 loại giống gồm: nho NH01-152, nho xanh Ninh Thuận và nho ngón tay.

Chỉ sau hơn 1 năm, vườn nho của gia đình ông Lịch bắt đầu ra quả và phát triển tươi tốt. Những cành nho vươn dài phủ xanh toàn bộ khu vườn. Đặc biệt, cây nho cho năng suất cao với gần 3 tạ mỗi vụ, 1 năm cho 2 vụ. Nho tại vườn được ông bán với giá 100-200 ngàn đồng/kg tùy loại mang về cho gia đình thu nhập trên 60 triệu đồng/năm.

Bước vào khu vườn của ông, chúng tôi không khỏi thích thú trước những chùm nho chi chít quả. Ông Lịch chia sẻ: “Tự tay trồng nên tôi rất an tâm về chất lượng, nho sạch và tươi ngon, không phải lo lắng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái nắng và đất của Ayun Pa giúp quả nho rất ngọt thơm. Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng lớn, vườn không đủ nho để cung cấp ra thị trường”.

Ông Lịch ươm cây giống bán cho người dân trong vùng. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lịch ươm cây giống bán cho người dân trong vùng. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài bán nho ngay tại vườn, ông Lịch cũng nhân giống cây để bán với giá 150 ngàn đồng/cây. Ông còn tự tay soạn “cẩm nang” hướng dẫn cách trồng nho và “chuyển giao công nghệ”, hướng dẫn khách từ lúc mua giống về trồng, quá trình chăm sóc cho đến khi ra quả.

Ông Trần Văn Phương (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Tôi mở nhà hàng, cần một không gian mát mẻ nên đã liên hệ với ông Lịch để mua cây giống về trồng. Ông Lịch hướng dẫn rất tận tình, chia sẻ nhiều kỹ thuật nên vườn nho gần 30 gốc của tôi lên rất tốt. Khách hàng vào quán rất thích giàn nho độc đáo này, vừa có quả ăn vừa có bóng mát”.

“Tôi lớn tuổi rồi nên cũng không mở rộng diện tích chứ thực ra cây nho rất hợp với đồng đất Ayun Pa. Nếu có người có điều kiện trồng nho trên diện tích lớn, tôi sẵn sàng hỗ trợ. Niềm vui của tôi là được nhìn thấy cây nho trồng thành công và phát triển trên mảnh đất này, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả ở địa phương. Sắp tới, tôi cũng có kế hoạch ghép tạo nho bonsai với hy vọng mang lại giá trị cao hơn”-ông Lịch bày tỏ.

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, vườn nho của ông Lịch cho quả liên tục. Giàn nho bắt mắt này đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí. Chị Phạm Thị An (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một vườn nho sum suê trái như vậy và còn rất tươi ngon nữa.

Bình thường tôi chỉ thấy trên ti vi chứ cũng chưa có dịp tham quan xứ sở của loài cây này ở Ninh Thuận. Nếu có thêm nhiều vườn và diện tích trồng lớn hơn thì người dân sẽ vừa có nho tươi để ăn và tạo thêm điểm tham quan hấp dẫn cho người dân và du khách gần xa”.

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.