Tour lặn ngắm kỳ quan cổng Tò Vò dưới đáy biển hút khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi các chuyên gia khảo cổ và tốp thợ lặn công bố thông tin phát hiện một cổng Tò Vò dưới đáy biển thuộc đảo Bé (hay còn gọi là xã đảo An Vĩnh), huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lớn hơn gấp nhiều lần so với cổng Tò Vò trên cạn ở đảo Lớn, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

Du khách lặn khám phá cổng Tò Vò dưới nước. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN
Du khách lặn khám phá cổng Tò Vò dưới nước. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN



Cổng Tò Vò này có niên đại hàng triệu năm về trước, được hình thành từ sự phun trào núi lửa, của dung nham kết đá khi gặp nước biển. Theo các thợ lặn, cổng có chiều dài gần 100 m, lớn gấp 7 - 8 lần cổng Tò Vò trên cạn (gần khu vực chùa Đục ở đảo Lớn). Trên bề mặt cổng, một quần thể động thực vật thủy sinh khá phong phú, sặc sỡ với muôn màu sắc, hình dáng khiến du khách có cảm giác như bị mê hoặc.

Đỉnh cổng Tò Vò cách mặt nước chừng 5 mét và đáy cổng cách mặt nước chừng 13 mét. Càng lặn xuống sâu, du khách càng thấy rõ hơn sự sống của các sinh vật tầng đáy, được đi bộ trên cát, sờ tận tay các loài cá, san hô chuyển mình trong làn nước xanh màu ngọc bích, ví như một thế giới thần tiên ngoài đời thực.

Du khách có thể liên hệ thuê tàu từ một công ty đang khai thác tour du lịch lặn biển này ngay tại khu vực cầu cảng đảo Lớn, với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng/người.

Rẽ sóng khoảng nửa giờ đồng hồ, tàu dừng lại tại vị trí cách bờ đảo Bé chừng hơn 1 hải lý, nơi được khoanh vùng, cắm mốc báo hiệu bên dưới là cổng Tò Vò. Đến đây, các hướng dẫn viên sẽ chia sẻ với du khách một số kinh nghiệm cần thiết trước khi bắt đầu lặn, như: Cách giao tiếp bằng cử chỉ tay, cách xử lý khi bị ù tai và được trang bị bộ đồ lặn. Mọi quy trình đều diễn ra rất nghiêm ngặt.

Anh Phan Trần Tấn Tài, hướng dẫn viên Trung tâm lặn khám phá núi lửa Lý Sơn chia sẻ, những thiết bị như bình khí, áo, kính lặn… rất quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho người lặn khi xuống nước. Những ai tham gia lặn phải đảm bảo về sức khỏe.

Hiện nay, nhiều nơi ở Việt Nam mở dịch vụ lặn biển như Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ riêng Lý Sơn tạo ra sự khác biệt nhờ có cổng Tò Vò dưới nước nên du khách tỏ ra khá thích thú, anh Tài cho biết.

Du khách Lê Tân đến từ thành phố Quảng Ngãi cho hay, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm lặn vòng qua cổng Tò Vò. Mới đầu xuống dưới cũng thấy hơi run, nhưng được sự hướng dẫn kỹ của thợ lặn đi kèm anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh rất thích vì khung cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng.

"Nó mang vẻ đẹp rất tự nhiên, không có tác động của bàn tay con người, như những thước phim quay Thủy cung trong Tây Du Ký, thậm chí đẹp hơn hẳn", chị Nguyễn Thị Thùy Trang, du khách đến từ Kon Tum phấn chấn cho biết.

Chỉ sau 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm lặn khám phá núi lửa Lý Sơn đã đón hàng trăm lượt người đến khám phá cổng Tò Vò dưới nước.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn thông tin, được sự thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Khu bảo tồn biển Lý Sơn, huyện đã cấp giấy phép kinh doanh và khuyến khích Công ty du lịch Minh Đạt phát triển loại hình dịch vụ lặn để tạo thêm “điểm nhấn” cho ngành Du lịch. Huyện cũng chỉ đạo phía Công ty chấp hành đúng quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, tuyên truyền nâng cao ý thức của du khách về bảo vệ môi trường biển, khuyến cáo không tác động xấu đến cổng Tò Vò dưới nước cũng như hệ sinh thái bao quanh.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

null