Thời khắc 'săn' ảnh đẹp trên đảo Lý Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), du khách được thả hồn trong khoảnh khắc mặt trời mọc hay đắm chìm lúc hoàng hôn nhuộm đỏ biển trời quê hương… Đây là thời khắc “săn” ảnh đẹp nao lòng.

Đối với những du khách trẻ khi đặt chân đến huyện đảo, nhiều người tìm đến đỉnh Thới Lới, Hang Câu… để ngắm cảnh mặt trời lúc bình minh và hoàng hôn. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách “săn” ảnh mặt trời trên biển xanh mênh mông.

 

Bóng hàng dừa dưới ánh mặt trời đỏ lựng lúc hoàng hôn khiến cánh đồng tỏi ở đảo Lý Sơn đẹp nao lòng
Bóng hàng dừa dưới ánh mặt trời đỏ lựng lúc hoàng hôn khiến cánh đồng tỏi ở đảo Lý Sơn đẹp nao lòng.  Ảnh: Huy Đạt
Nhiều bạn trẻ chinh phục đỉnh Thới Lới để ngắm hoàng hôn trên đảo Lý Sơn
Nhiều bạn trẻ chinh phục đỉnh Thới Lới để ngắm hoàng hôn trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt
Đỉnh Thới Lới là địa điểm hút du khách nhất ở đảo Lý Sơn. Đứng trên đỉnh, du khách tha hồ chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Lý Sơn
Đỉnh Thới Lới là địa điểm hút du khách nhất ở đảo Lý Sơn. Đứng trên đỉnh, du khách tha hồ chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt
 Đỉnh Thới Lới còn được biết đến là địa điểm
Đỉnh Thới Lới còn được biết đến là địa điểm "sống ảo" của những bạn trẻ thời khắc hoàng hôn hay bình minh. Ảnh: Huy Đạt



Có mặt trên chuyến tàu cao tốc xuất phát từ TP.Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), lần đầu tiên bạn Trần Hoài Bão (quê Quảng Nam) được chinh phục hải trình 135 km đến với quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Hoài Bảo chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em đến đảo Lý Sơn, khác với cách đây vài năm giờ đây Lý Sơn thay đổi khá nhiều, đẹp và sạch hơn trước. Đứng trên đỉnh Thới Lới, hướng mắt về biển cả bao la, thả hồn mình vào không gian hoàng hôn nhuộm tím khiến lòng mình nhẹ nhõm. Cảm giác khó tả...”.

Cùng nhóm bạn 6 người di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Lê Nguyên Phước An (quê tỉnh Khánh Hòa) đã chọn đỉnh Thới Lới là nơi tham quan đầu tiên khi đặt chân đến huyện đảo. Theo Phước An, hôm đó đảo Lý Sơn có nắng đẹp nên cả nhóm đã quyết định ngồi nhâm nhi cốc cà phê và ngắm hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới.

“Đặt chân đến đảo Lý Sơn vào buổi trưa thì cả nhóm đã tính đến chuyện ngắm hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới, là tín đồ chụp ảnh “sống ảo” nên cả nhóm thật sự bị mê hoặc bởi hoàng hôn nơi đây”, Phước An nói.


 

Các bạn trẻ đến từ khắp nơi nhưng có điểm chung là mê đắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới
Các bạn trẻ đến từ khắp nơi nhưng có điểm chung là mê đắm cảnh hoàng hôn trên đỉnh Thới Lới. Ảnh: Huy Đạt
Du khách chụp ảnh kỷ niệm lúc hoàng hôn ở đảo Lý Sơn
Du khách chụp ảnh kỷ niệm lúc hoàng hôn ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt
 Mặt trời đỏ lựng dần chuyển sang tím rực lúc hoàng hôn bao trùm huyện đảo Lý Sơn
Mặt trời đỏ lựng dần chuyển sang tím rực lúc hoàng hôn bao trùm huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt
Một góc biển mênh mông nhìn từ cảng Lý Sơn lúc mặt trời lặn
Một góc biển mênh mông nhìn từ cảng Lý Sơn lúc mặt trời lặn.Ảnh: Huy Đạt
Du khách thức giấc thật sớm để tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng: cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn
Du khách thức giấc thật sớm để tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng: cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn.Ảnh: Huy Đạt


Dẫn đoàn du khách 19 người từ TP.Hải Phòng đến đảo Lý Sơn du lịch, anh Nguyễn Văn Đại (hướng dẫn viên du lịch) cho biết hầu hết những du khách trong đoàn lần này đều là lần đầu tiên đến với đảo Lý Sơn. Khi đến Lý Sơn, được tham quan nhiều địa điểm lịch sử, tìm hiểu về cuộc sống của lính hải quân xưa và được ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên… nhiều du khách rất thích thú.

“Vẻ đẹp hoang sơ của Lý Sơn khiến nhiều du khách trong đoàn nao lòng, thêm nữa là người dân nơi đây rất mến khách. Tour Lý Sơn kéo dài 2 ngày 1 đêm, du khách sẽ đặt chân đến hầu hết những điểm du lịch nổi tiếng nơi đây và còn được thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng”, anh Đại giới thiệu.


 

Du khách dạo bước dọc bờ kè chắn sóng trên đảo Lý Sơn lúc mặt trời mọc
Du khách dạo bước dọc bờ kè chắn sóng trên đảo Lý Sơn lúc mặt trời mọc. Ảnh: Huy Đạt
Cổng Tò Vò (đảo Lý Sơn) thu hút đông đảo du khách đến check-in vào sáng sớm
Cổng Tò Vò (đảo Lý Sơn) thu hút đông đảo du khách đến check-in vào sáng sớm. Ảnh: Huy Đạt
Du khách tại cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn
Du khách tại cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt
 Người trẻ thỏa sức
Người trẻ thỏa sức "sống ảo" trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Huy Đạt
 Nhóm du khách đến từ TP.Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm tại cột cờ trên đỉnh Thới Lới (đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
Nhóm du khách đến từ TP.Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm tại cột cờ trên đỉnh Thới Lới (đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Huy Đạt


 
Theo Huy Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null