Thiên đường ẩn ở Thổ Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quần đảo Thổ Châu (còn gọi là Thổ Chu) cách TP Rạch Giá, Kiên Giang hơn 100 hải lý, là xã đảo xa nhất vùng Biển Tây. Thổ Châu có nhiều hòn đảo còn giữ nguyên nét hoang sơ ở giữa biển khơi. Nhiều người nói Thổ Châu như một thiên đường còn ẩn.
Thu hoạch cá bớp còn sống (nuôi ở lồng bè) bán lại cho tàu mua đưa vào đất liền
Thu hoạch cá bớp còn sống (nuôi ở lồng bè) bán lại cho tàu mua đưa vào đất liền
"Quần đảo Thổ Châu (còn gọi là Thổ Chu) cách TP Rạch Giá, Kiên Giang hơn 100 hải lý, là xã đảo xa nhất vùng Biển Tây. Những năm gần đây, tàu đánh cá xa bờ ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Cà Mau... ra ở lại nhiều tháng đánh bắt trên vùng biển này. Thổ Châu là ngư trường đánh bắt bậc nhất, cũng là "căn cứ" hậu cần nghề cá quan trọng, tạo nên cái "chợ" nhộn nhịp ở giữa Biển Tây" - trung tá Đoàn Ngọc Giang, đồn trưởng đồn biên phòng Thổ Châu, nói.
Các dịch vụ ăn theo tàu đánh cá phát triển mạnh mẽ, đội tàu vận tải, mua hải sản tải trọng lớn, chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, đá lạnh bảo quản hải sản, dầu... từ đất liền ra Thổ Châu. Riêng dầu, nước đá các tàu mua bán trực tiếp cho tàu đánh cá trên biển, sau đó họ mua lại hải sản của tàu khai thác đưa vào bờ.
Thổ Châu có nhiều hòn đảo còn giữ nguyên nét hoang sơ ở giữa biển khơi. Những năm gần đây khách du lịch từ TP.HCM, các tỉnh miền Tây, một số ở miền Bắc ra đây tham quan khá nhiều. Khi leo lên ngọn hải đăng, khách phóng tầm mắt nhìn bao quát cả hòn đảo; còn ai đặt chân lên Hòn Nhạn, điểm A1 cột mốc chủ quyền tính đường cơ sở trên biển, thấy các loài chim biển bay rợp trời, phía dưới biển là một vùng san hô tuyệt đẹp, giống như một thiên đường mới mở ra.
Nhiều người nói Thổ Châu như một thiên đường còn ẩn. Theo kế hoạch, Thổ Châu sẽ phát triển mạnh về du lịch. Một doanh nghiệp đang có ý định mở tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu để rút ngắn thời gian chạy tàu còn hai giờ so với bốn giờ hiện nay. Lúc đó, Thổ Châu càng gần hơn với bờ...
Các chiến sĩ biên phòng tuần tra qua điểm A1 - đường cơ sở trên biển của Hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Châu
Các chiến sĩ biên phòng tuần tra qua điểm A1 - đường cơ sở trên biển của Hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Châu
Lặn ngắm san hô, cá tại bãi Quyết Tiến
Lặn ngắm san hô, cá tại bãi Quyết Tiến
Hoàng hôn trên xã đảo miền viễn tây của Tổ quốc
Hoàng hôn trên xã đảo miền viễn tây của Tổ quốc
Trên đảo có một vài cửa hàng tiện, hàn, quấn môtơ, sửa chữa tàu đánh cá
Trên đảo có một vài cửa hàng tiện, hàn, quấn môtơ, sửa chữa tàu đánh cá
Khách du lịch ra thăm bè nuôi cá
Khách du lịch ra thăm bè nuôi cá
Tàu đánh cá đang cặp mạn tàu thu mua bán cá trên biển
Tàu đánh cá đang cặp mạn tàu thu mua bán cá trên biển
Cầu cảng Bãi Ngự - huyết mạch giao thông, giao thương của Thổ Châu với các nơi
Cầu cảng Bãi Ngự - huyết mạch giao thông, giao thương của Thổ Châu với các nơi


Theo HẢI LUẬN - T.T.D (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null