Thắng Dortmund 4-2, Tuchel khởi đầu hoàn hảo ở Bayern

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã sớm đưa bầu không khí lễ hội trở lại sân Allianz-Arena.
Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã có màn ra mắt ấn tượng tại Bayern Munich. Ảnh: Bayern Munich FC

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã có màn ra mắt ấn tượng tại Bayern Munich. Ảnh: Bayern Munich FC

Ít ngày sau khi được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên thay Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel đã có trận đấu đầu tiên cùng Bayern Munich. Màn ra mắt đặc biệt khi chính là trận Siêu kinh điển của bóng đá Đức, gặp Borussia Dortmund trên sân nhà Allianz-Arena.

Bước vào trận “Der Klassiker” lần thứ 108 trong lịch sử, Bayern xếp sau kình địch với cách biệt 1 điểm, sau khi thua Bayer Leverkusen ở vòng 25.

Quyết định sa thải Nagelsmann có thể tạo ra nhiều tranh cãi, nhưng với việc thay đổi đó, ít nhất thì không khí trong nội bộ đội bóng xứ Bavaria cũng có sự khác biệt để bước vào trận đấu với sự hào hứng.

Tuchel dùng sơ đồ 4-2-3-1, với Leroy Sane, Thomas Muller và Kingsley Coman hỗ trợ cho Eric Maxim Choupo-Moting. Cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Joshua Kimmich và Leon Goretzka.

Trong khi đó, Dortmund hành quân đến Bavaria với sự hưng phấn nhờ phong độ cao kể từ đầu năm nay. Có điều, đứng trước “Hùm xám” vẫn luôn là điều gì đó khiến đội bóng áo vàng-đen phải e dè, không còn là mình.

Bayern dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm nhận thành quả ngay phút 13, khi thủ thành Gregor Kobel lóng ngóng đốt lưới nhà. Đội chủ sân Allianz-Arena gần như không cho Dortmund cơ hội lên bóng, để phút 18, Muller nhân đôi cách biệt.

5 phút sau, chính chân sút người Đức nâng tỉ số lên thành 3-0, hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này. Tỉ số 3-0 ngay trong hiệp 1 đại diện cho hình ảnh vỡ vụn của Dortmund, mọi thứ chỉ là con số 0 với họ.

Chỉ đúng 5 phút sau giờ nghỉ, Dortmund nhận thêm bàn thua thứ tư, khi Coman nhận đường kiến tạo thuận lợi của Sane.

Cách biệt đủ lớn để các học trò của Tuchel giảm nhịp. Nhưng ngay cả vậy, tuyến giữa của Dortmund vẫn lép vế, không thể triển khai tấn công như ý muốn.

Những điều chỉnh nhân sự cũng không mang lại hiệu quả. Phải đến 20 phút cuối, khi Bayern vẫn có thêm cơ hội mà không ghi thêm bàn thắng, những nỗ lực của Dortmund mới tìm được mành lưới đối thủ.

Emre Can ghi bàn từ chấm 11m phút 72 và Donyell Malen có bàn thứ hai ở phút 90, kéo lại chút danh dự cho đội khách.

Với 3 điểm giành được, Bayern đã đòi lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga, với 55 điểm trong tay. Dortmund xếp thứ 2 (53 điểm) và chỉ còn hơn Union Berlin 2 điểm.

Có thể bạn quan tâm

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.