Tết của lính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Tết đến ai cũng muốn sum họp, quây quần bên người thân để chăm lo cho gia đình. Nhưng là người lính, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ là trên hết"-Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết.
Chúng tôi có mặt tại Đại đội 1 (Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) khi cán bộ, chiến sĩ đang tham gia các trò chơi dân gian trong những ngày xuân. Đại úy Đinh Văn Tính-Chính trị viên đại đội-cho biết: "Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên bên cạnh việc phòng-chống dịch, đơn vị cũng chuẩn bị chu đáo về vật chất và tinh thần để các cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết. Chúng tôi tổ chức các trò chơi dân gian như: ném còn, đẩy gậy, đua thuyền trên cạn, bịt mắt bắt heo… Chính những hoạt động bổ ích này đã giúp các chiến sĩ có những ngày xuân ấm áp, vui tươi".
Trung sĩ Lê Minh Hiếu-Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 (Trung đội 12, Đại đội 4, Tiểu đoàn Bộ binh 50) chia sẻ: “Năm nay thay vào các trò chơi đông người thì đơn vị chia thành từng nhóm nhỏ. Đặc thù của đơn vị có đông chiến sĩ là người dân tộc thiểu số nên thông qua các hoạt động này góp phần thắt chặt tình đoàn kết”.
Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ đã có 32 năm tuổi quân, 30 năm tuổi Đảng, hầu như Tết năm nào, anh cũng đều ở đơn vị. “Tết đến ai cũng muốn sum họp, quây quần bên người thân để chăm lo cho gia đình. Nhưng là người lính, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ là trên hết. Năm nay, ngoài các hoạt động như gói bánh chưng, hái hoa dân chủ... chúng tôi còn tổ chức các trò chơi dân gian”-Thượng tá Hồ Trung Hiền tâm sự.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai tổ chức trò chơi bịt mắt bắt heo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai tổ chức trò chơi bịt mắt bắt heo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại Lữ đoàn Phòng không 234 (Quân đoàn 3), Đại tá Trịnh Viết Tuệ-Chính ủy Lữ đoàn-cho biết: “Xuân về, Tết đến cũng là lúc anh em trong đơn vị nâng cao cảnh giác, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Song, chúng tôi cũng bố trí thay trực, đổi gác để mọi người đều có thời gian vui xuân. Trước đó, đơn vị đã tổ chức hàng chục ngày công để chuẩn bị đầy đủ các sân chơi xuân cho cán bộ, chiến sĩ”. 
Năm nay, vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh buộc phải gác lại những niềm riêng. Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-khẳng định: “Tết năm nay, một số cán bộ, chiến sĩ làm việc tại khu cách ly. Sau khi mọi người hoàn thành thời gian cách ly thì những cán bộ, chiến sĩ ấy tiếp tục cách ly thêm 14 ngày rồi mới được về với gia đình, đơn vị. Sau khi các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao, chúng tôi sẽ có những giải pháp để họ được gần bên gia đình”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null