Tây Nguyên nhớ lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Nhân dân vùng đất anh hùng xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ôn lại kỷ niệm bên cây sao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Nhân dân vùng đất anh hùng xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ôn lại kỷ niệm bên cây sao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đề cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về tầm quan trọng và sức mạnh nội sinh của đại đoàn kết dân tộc.

Hiện nay, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Trong những chuyến đến thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo, định hướng quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà H'Yam Bkrông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ kỷ niệm về 2 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bà H'Yam Bkrông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ kỷ niệm về 2 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Bà H'Yam Bkrông, Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn nhớ như in hai lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Năm 2011, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm xã Ea Kao và xuống tận buôn Tơng Jú để nắm tình hình đời sống của bà con.

Dịp ấy, bà H’Yam may một chiếc áo thổ cẩm tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, năm 2017, bà H’Yam vinh dự gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nơi làm việc ở thủ đô Hà Nội.

Bà H'Yam Bkrông cho biết, bà rất ấn tượng với một lãnh đạo có phong thái giản dị, từ lời nói đến cử chỉ thật gần gũi. Gặp mặt người có uy tín tiêu biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, phải xây dựng khối đại đoàn kết, có đoàn kết thì mới thành công.

Thứ hai, để phát triển kinh tế phải áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, người có uy tín cần tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự trong buôn làng.

Với vai trò là Giám đốc hợp tác xã, buôn trưởng, người có uy tín, bà H'Yam đã gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, xây dựng và củng cố sức mạnh đoàn kết trong hợp tác xã, trong buôn làng, tích cực học hỏi, áp dụng những sáng kiến tiến bộ vào trong công việc.

Ông Y Nuel Niê, buôn trưởng buôn Ako Dhông, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, ông luôn tự nhủ phải luôn noi gương sáng, học tập phong thái giản dị, tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời gian tới, Ban tự quản buôn tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của các hộ dân, đoàn kết, tương trợ để xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “đoàn kết là sức mạnh,” anh Hoàng Văn Nghị, Bí thư Đoàn xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tuổi trẻ xã Dur Kmăl xin hứa luôn một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, trên địa bàn xã có cây sao do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng năm 2018, Đoàn thanh niên xã sẽ chăm sóc, chỉnh trang, xem đây là một “địa chỉ đỏ” để giáo dục và noi gương sáng của Tổng Bí thư.

Già làng Y Dhun Hmok, buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk kể lại kỷ niệm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Già làng Y Dhun Hmok, buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk kể lại kỷ niệm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Đánh giá về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong tình hình hiện nay, theo ông Hà Ngọc Đào, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến cuộc sống và sự đoàn kết nhất trí của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Hiện nay, việc đoàn kết đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên cần phải đề cao hơn nữa. Làm sao để đồng bào Tây Nguyên luôn tin tưởng ở Đảng, đoàn kết muôn người như một, đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân.

Ông Hà Ngọc Đào cho rằng cần triển khai thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… để các chủ trương, chính sách đi vào lòng dân, nâng cao dân trí, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là lời căn dặn, huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua; duy trì và tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân.

Những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết dân tộc vừa sâu sát thực tiễn, vừa mang tầm chiến lược. Từ tình cảm sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null