Tân An chung sức làm đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cái nắng bỏng rát của những ngày cuối tháng 3 Tây Nguyên như bị “khuất phục” bởi tinh thần lao động “mở đất” làm đường của bà con thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (Gia Lai).

Hôm nay, thôn Tân An rộn ràng như có lễ hội lớn, bà con trong thôn đổ ra đường từ rất sớm. Người nào cũng tay cuốc tay xẻng, dao, rựa chuẩn bị cho lễ khởi công con đường liên thôn. Băng rôn đỏ với dòng chữ  “Lễ khởi công chương trình nông thôn mới” được treo ngay đầu đường. Tiếng loa cầm tay của bác trưởng thôn vang lên “a lô, a lô tất cả bà con tập trung về khán đài để chuẩn bị làm lễ động thổ”.

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Hường phá bếp, lấp giếng để làm đường giao thông.Ảnh: P.L
Gia đình chị Nguyễn Thị Hường phá bếp, lấp giếng để làm đường giao thông.Ảnh: P.L

Bà con nhanh chóng tập trung về đầu đường nơi có loa đài, băng rôn khẩu hiệu. Sau lời phát biểu ngắn gọn của trưởng thôn, bà con trong thôn cùng với lực lượng dân quân của xã đã tiến hành giải phóng mặt bằng. Tiếng loa phóng thanh phát những bản nhạc ca ngợi vùng đất Tây Nguyên như cổ vũ cho tinh thần đồng lòng của người dân nơi đây.

Tiếng xe ủi, xe lăn rầm rập với một tinh thần lao động hết sức khẩn trương. Ông Nguyễn Quang Tấn, người dân thôn Tân An đang dỡ bỏ hàng rào nhà mình vui vẻ nói: “Muốn cho con đường đẹp, đúng quy cách, nhà tôi cũng đang phá bỏ hàng rào để giao lại mặt bằng cho công trình”.

Điều đáng ghi nhận ở đây, khi triển khai làm đường bà con thôn Tân An đã tự động giải phóng mặt bằng. Nhiều gia đình đã chặt cà phê, dỡ hàng rào. Có gia đình phá cả bếp, lấp giếng như gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hường. Khi người dân đồng lòng thì công tác giải phóng mặt bằng rất kịp thời mà không đòi hỏi  đền bù đây là một sự thành công lớn.

Con đường có chiều dài 900 mét bà con trong thôn nhất trí là đổ bê tông. Theo thiết kế lòng đường rộng 3 mét, chiều cao bê tông 16 cm,  dự toán kinh phí hết gần 1 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ 30% còn lại người dân tự đóng góp. Thôn Tân An có 181 hộ. Để công bằng, thôn đã họp và phân thành 4 mức đóng góp. Mức 1, nhà và đất liền đường. Mức 2, đất liền đường, và mức 3 là nhà và đất không liền đường. Với mức đóng góp như vậy ai cũng nhất trí và tổng số tiền đóng góp của cả thôn là 500 triệu đồng.

Có gia đình đất và nhà liền đường nhiều nộp số tiền lên đến gần 20 triệu đồng như nhà chị Lê Thị Phúc,  mặc dù nộp ở mức 2 như số tiền phải nộp là 17 triệu đồng. Chị Phúc vui vẻ nộp ngay trong ngày đầu khởi công. Chị hồ hởi nói: “Chúng tôi vào đây lập nghiệp đã 24 năm rồi, con đường vẫn bụi mù đất đỏ. Nay có chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm đường chúng tôi rất phấn khởi dù có nộp nhiều tiền nhưng có con đường sạch đẹp chúng tôi cũng rất sẵn sàng”.

Chỉ trong buổi sáng con đường đã được san ủi phẳng lỳ nhờ tinh thần lao động của bà con trong thôn và ghi nhận sự giúp đỡ của Trung đoàn 340 Quân khu 5 đã cho xe ủi, xe gạt cùng nhân dân làm đường. “Chúng tôi rất phấn khởi vì tinh thần đồng thuận của bà con trong thôn, đoạn đường sẽ sớm hoàn thành trước mùa mưa năm nay…”- ông Nguyễn Đình Việt-Bí thư chi bộ thôn Tân An nói.

Với tinh thần đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, hy vọng mùa mưa năm nay bà con thôn Tân An không còn chịu cảnh lầy lội trơn trượt nữa.

Phương Loan

Có thể bạn quan tâm

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

(GLO)- Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại thác Phú Cường. Đi cùng tôi là 1 lãnh đạo UBND huyện Chư Sê. Khi đứng trước dòng thác không còn nước, đá trơ ra, nhiều cây cổ thụ chẳng còn tươi tốt, những bãi cỏ, hoa vốn xanh tươi quanh năm giờ khô héo vì thiếu nước, gương mặt anh lộ rõ nét buồn.

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

(GLO)- Ngày 12-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân phối hợp với Trường THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Ngoại ngữ Lanna-Popodoo Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa liên trường câu lạc bộ tiếng Anh năm học 2024-2025 dành cho học sinh khối 9.