Sở Lao động Đắk Lắk nói gì vụ giám đốc nhận 150 triệu chạy việc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 1/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ký công văn phản hồi thông tin liên quan đến bài “Giám đốc công ty nhận “lo” việc giá 150 triệu” mà Tiền Phong đã phản ánh. Công văn khẳng định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trụ sở của Cty Hướng Nghiệp và hợp đồng lo việc giá 150 triệu
Công văn trả lời báo chí do ông Phan Trọng Tùng – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk ký khẳng định, việc báo chí phản ánh ông Phạm Văn Tốt (SN 1975, giám đốc Cty TNHH DVTM Hướng nghiệp Quốc tế) nhận 150 triệu đồng nhận chạy ngành giáo viên cho 1 người dân là đúng sự thật.
Văn bản phản hồi thông tin báo chí của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk
Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu trong giấy đăng ký có những mã ngành, lĩnh vực hoạt động bao gồm: giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, mô giới việc làm… thì doanh nghiệp phải liên hệ với Sở LĐTB&XH để được hướng dẫn thủ tục, các điều kiện để được cấp giấy phép dịch vụ việc làm.
Cty Hướng Nghiệp chưa được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như báo phản ánh là đúng. Ông Phạm Văn Tốt thuê văn phòng, treo bảng hiệu, quảng cáo… tại địa chỉ số 200 Phan Chu Trinh để tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm (khi chưa được phép); Ký hợp đồng thỏa thuận tư vấn giới thiệu việc làm với người dân như báo đã trích dẫn là có thật. Đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đề nghị các cấp có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật” – Lược trích công văn của Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk.
Thông qua công văn này, ông Phan Trọng Tùng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk lưu ý người dân cảnh giác với những cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động để tư vấn, tuyển dụng lao động, tuyển dụng lao động đi làm trong và ngoài nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như Tiền Phong đã phản ánh, ông Phạm Văn Tốt hứa nhận chạy việc ngành giáo viên cho vợ của anh A.N (SN 1992 trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) với giá 150 triệu đồng. Anh A.N  trình bày: tháng 3/2018 thông qua mối quen biết, ông Tốt hứa sẽ lo cho vợ về làm giáo viên tại huyện Krông Pắk. Ông Tốt đã lập hợp đồng thỏa thuận, trong đó mức chi phí được đưa ra 150 triệu đồng. Tuy vậy, dù ông Tốt đã nhận 90 triệu đồng, nhưng không xin được việc cũng không trả lại tiền, khiến người dân bức xúc làm đơn tố cáo.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngoài anh A.N còn có một số nạn nhân khác cũng được ông Tốt hứa nhận “chạy” việc giá hàng trăm triệu đồng để xin chuyển ngành, hoặc làm tại một số Sở ngành tại tỉnh Đắk Lắk.
Vũ Long (TPO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null