Ra mắt sách Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuốn sách Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh ra mắt lần này được viết dành riêng cho các bạn học sinh ôn tập Trung học phổ thông.

Công ty Cổ phần Sách MC Books vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh Trung học phổ thông Quốc gia”. Tác phẩm được viết dành riêng cho các bạn học sinh ôn tập Trung học phổ thông, do tác giả Nguyễn Anh Đức chủ biên, cùng các tác giả TS. Ben Willams, Chu Ngọc Mai.

 

Tác phẩm được viết dành riêng cho các bạn học sinh ôn tập Trung học phổ thông, do tác giả Nguyễn Anh Đức chủ biên, cùng các tác giả TS. Ben Willams, Chu Ngọc Mai.
Tác phẩm được viết dành riêng cho các bạn học sinh ôn tập Trung học phổ thông, do tác giả Nguyễn Anh Đức chủ biên, cùng các tác giả TS. Ben Willams, Chu Ngọc Mai.

Cuốn sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh Trung học phổ thông Quốc gia” ra đời trên cơ sở kế thừa và phát huy những kiến thức đã có trong cuốn “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh” đã được xuất bản trước đó.

Tác giả Nguyễn Anh Đức đã tập hợp và bổ sung thêm nhiều kiến thức mới; trên cơ sở chắt lọc và lựa chọn phương pháp học tiếng Anh theo phong cách của người Do Thái; để cho ra đời một phương pháp học tập phù hợp với kiến thức tiếng Anh cần ôn tập trong kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức và ôn luyện tiếng Anh một cách đầy hiệu quả để việc đạt điểm 10 môn tiếng Anh nằm trong tầm tay của các em.

Ý đồ chính của cuốn sách là làm tăng vốn từ cho học sinh thi Trung học phổ thông quốc gia và cả thí sinh chứng chỉ B1, B2, tăng tốc độ đọc hiểu, làm đúng bài ngữ pháp, tăng logic ngữ âm và viết luận chuẩn. Tham vọng của cuốn sách thứ 2 này là khai thác từ vựng của 10 chủ đề thường xuyên được kiểm tra trong bài thi tiếng Anh vào Đại học bằng phương pháp Do Thái và giải quyết chi tiết những nội dung quan trọng của bài thi gồm: Ngữ âm, Các chủ đề và mẫu câu hội thoại; Viết luận, Ngữ pháp, Đọc hiểu.

Những năm gần đây, tiếng Anh đã trở thành môn học quan trọng nằm trong danh sách những môn thi bắt buộc trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Nhưng trên thực tế, phần lớn thí sinh lại cảm thấy đau đầu, thậm chí là khó khăn trong việc ôn luyện chứ chưa nói gì đến việc vượt qua môn thi này với điểm số cao.

 

Tham vọng của cuốn sách thứ 2 này là khai thác từ vựng của 10 chủ đề thường xuyên được kiểm tra trong bài thi tiếng Anh vào Đại học bằng phương pháp Do Thái...
Tham vọng của cuốn sách thứ 2 này là khai thác từ vựng của 10 chủ đề thường xuyên được kiểm tra trong bài thi tiếng Anh vào Đại học bằng phương pháp Do Thái...

Cuốn sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh Trung học phổ thông Quốc gia” sẽ giúp các bạn học sinh trả lời một cách xuất sắc tất cả các câu hỏi trong bài thi trên cơ sở của việc học cụm từ và mẫu câu của 9 chủ đề nội dung mà bài thi tiếng Anh thường đề cập tới. Cuốn sách này còn được xem là phương án tối ưu dành cho những người muốn đạt điểm 10 trong bài thi lấy chứng chỉ B1, B2 và C1.

Trước đó, tác giả Nguyễn Anh Đức đã được đông đảo các bạn sinh viên và những người yêu thích môn tiếng Anh biết đến với sự thành công của cuốn “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh” dành cho sinh viên và người đi làm.

Đây được đánh giá là cuốn sách góp phần không nhỏ trong việc tạo nên tên tuổi của thầy Anh Đức. Bởi ngay từ khi ra đời, cuốn sách luôn nằm trong top 25 cuốn sách bán chạy nhất Việt Nam. Mỗi tháng có khoảng 2.000 cuốn được bán online mỗi tháng; 5.000 - 7.000 bản/tháng được bán tại các thị trường nhà sách.

Hiện cuốn sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh THPT Quốc gia” đã có mặt trên tất cả các hệ thống phát hành của MC Books.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…