Quảng Bình phá 1 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Sở An ninh tỉnh Khammouane (Lào) xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá với số lượng lớn qua biên giới Việt-Lào.

Sau hơn 20 ngày đêm bám sát các đối tượng, lực lượng đánh án đã phá thành công đường dây buôn ma túy đá xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng là Xốm Sá N. và Vi Lay S. (đều trú tại tỉnh Khammouane) cùng tang vật là 3kg ma túy đá (số ma túy đá này được định giá bán lẻ trên thị trường là hơn 5 tỷ đồng, tương đương với 30 bánh heroin) và 1 xe ôtô nhãn hiệu VIGO.

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 21-6, khi hai đối tượng Xốm Sá N. và Vi Lay S. đang trên đường vận chuyển số ma túy đá từ Lào về Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Việt Nam), các trinh sát thuộc Phòng phòng chống ma túy của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã theo sát, siết chặt vòng vây, khống chế và bắt gọn cả 2 tên cùng tang vật. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy đá từ Lào qua Cửa khẩu Cha Lo về Việt Nam để tìm đường tiêu thụ.

Đây là chuyên án có số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới được lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình và Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn phối hợp triệt phá.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp

Đức Cơ tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ nội dung người dân cung cấp, đơn vị đã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
Pleiku: Một bé trai tử vong nghi bị bạo hành

Pleiku: Một bé trai tử vong nghi bị bạo hành

(GLO)- Gửi con tại cơ sở dạy dỗ, chăm sóc cho trẻ em khuyết tật ở số nhà 57 Trần Nhật Duật (thuộc tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), chị Dương Thị Tùng (SN 1981, trú xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện con của mình tử vong với nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành.