Bảo tàng Đắk Nông tiếp nhận 284 tư liệu, hiện vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-6, thông tin từ lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Đắk Nông cho biết, qua 4 tháng triển khai thư ngỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôngvề sưu tầm, hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đắk Nông, đến nay đơn vị đã tiếp nhận được 284 tư liệu, hiện vật trao tặng.

Số tư liệu, hiện vật trao tặng nêu trên là của 15 nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài tỉnh như: An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Bình Dương, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tư liệu, hiện vật chủ yếu là hiện vật gốc; khá phong phú, đa dạng về loại hình.

Cụ thể, có 35 hiện vật lịch sử; 277 hiện vật văn hóa dân tộc; 13 hiện vật thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội; 9 hiện vật khảo cổ học.

Các tư liệu, hiện vật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa của quốc gia, trong đó có nhiều hiện vật liên quan đến các giai đoạn lịch sử của Việt Nam từ văn hóa Đông Sơn đến các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn; văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên (Mạ, Chăm, Cơ Ho); gốm Biên Hòa, gốm Lái Thiêu (văn hóa Đông Nam Bộ).

Số hiện vật được trao tặng là tài sản quý, tâm huyết của các nhà sưu tập, đáp ứng các tiêu chí là hiện vật gốc; có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; bảo đảm giá trị thẩm mỹ, sử dụng lâu dài; phù hợp với các mục tiêu trưng bày của bảo tàng.

Các hiện vật đã góp phần rất lớn bổ sung vào nguồn hiện vật, hoàn thiện các bộ sưu tập, làm phong phú thêm các hoạt động nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền, quảng bá và giáo dục giá trị di sản; thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm tại Bảo tàng Đắk Nông.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null