Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tặng tỉnh Lai Châu 2.000 cây sâm Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tặng 2.000 cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho tỉnh Lai Châu để trồng, chăm sóc và có thể mở rộng diện tích, cấp cho dân trồng trong tương lai.

Ngày 7.11, Tỉnh ủy Kon Tum có buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu. Sau buổi làm việc, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, tặng 2.000 cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho tỉnh Lai Châu.

Ông Dương Văn Trang (bìa phải) trao 2.000 cây sâm Ngọc Linh cho đại diện UBND tỉnh Lai Châu
Ông Dương Văn Trang (bìa phải) trao 2.000 cây sâm Ngọc Linh cho đại diện UBND tỉnh Lai Châu

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang mong rằng sâm Ngọc Linh sẽ được tỉnh Lai Châu trồng, chăm sóc, đảm bảo chất lượng tốt và mở rộng diện tích cấp cho dân trồng, phát triển trong tương lai.

Ông Nguyễn Quang Khải, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu, cho biết tỉnh này có điều kiện tự nhiên khá tương đồng với tỉnh Kon Tum. Lai Châu có diện tích rừng hơn 440.000 ha, trong đó có hơn 40.000 ha rừng có độ cao 1.600 - 2.300 m so mặt nước biển, đây là điều kiện thuận lợi phát triển cây sâm. Tỉnh Lai Châu cũng có nghị quyết chuyên đề về phát triển sâm giai đoạn 2024 - 2030 và định hướng đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu phát triển 3.000 ha sâm.

Cũng theo ông Khải, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Hiệp hội Sâm Lai Châu chuẩn bị đất để sẵn sàng trồng, chăm sóc 2.000 cây giống sâm Ngọc Linh ngay khi mang về địa phương. Diện tích sâm Ngọc Linh được trồng riêng và sẽ theo dõi nghiêm ngặt trong suốt quá trình sinh trưởng, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng để cùng với sâm Lai Châu trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương.

Kon Tum quy hoạch vùng trồng sâm Ngọc Linh rộng gần 32.000 ha tại 8 xã của 2 huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông, trong đó diện tích vùng lõi trồng sâm gần 17.000 ha. Đến nay Kon Tum đã phát triển được hơn 2.500 ha sâm Ngọc Linh.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null