Xót xa lý do người mẹ bỏ con vào thùng xốp rồi thả trôi sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vừa mới sinh ra nhưng được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng, Ph. đã nghĩ quẩn dẫn đến hành động bỏ con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. May mắn, ngư dân trên sông phát hiện và đã cứu được cháu bé lên bờ.
Cháu bé bị người mẹ bỏ trong thùng xốp cùng các đồ dùng rồi thả trôi trên sông Vinh.

Cháu bé bị người mẹ bỏ trong thùng xốp cùng các đồ dùng rồi thả trôi trên sông Vinh.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, người mẹ có hành vi bỏ con trong thùng xốp rồi thả trôi sông là chị Ph. (trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An), cháu bé là con trai mới sinh 4 ngày tuổi.

Làm việc với cơ quan công an, Ph. khai do hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con ra được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nền, bệnh nặng và nhận thấy khó có khả năng nuôi con nên chiều 24/9, Ph. đã xin cho con ra viện.

Sau khi được cứu lên bờ, Công an phường Vinh Tân đã đưa cháu bé về Trạm Y tế phường để kiểm tra sức khỏe rồi chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị.

Sau khi được cứu lên bờ, Công an phường Vinh Tân đã đưa cháu bé về Trạm Y tế phường để kiểm tra sức khỏe rồi chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị.

Khoảng 16h cùng ngày, Ph. chở bà ngoại bế theo cháu đi ra chợ Vinh mua một thùng xốp rồi đi về phía sông Vinh. Khi đến khu vực bãi sông, cách cầu Tùng Binh (khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP. Vinh) khoảng 20m, Ph. nói mẹ ngồi trên xe còn Ph. mang theo con và thùng xốp xuống mép sông. Tại đây, Ph. đặt con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông.

Lúc này một số ngư dân chèo thuyền trên sông phát hiện nên đã đi đến cứu vớt cháu bé lên bờ.

“Người mẹ khai nhà thuộc diện khó khăn, con bệnh tật, lo không nuôi được nên nghĩ quẩn. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An”, lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

Sự việc đã khiến nhiều người bất bình vì hành động dại dột, thiếu suy nghĩ của người mẹ.
Sự việc đã khiến nhiều người bất bình vì hành động dại dột, thiếu suy nghĩ của người mẹ.

Khoảng 16h10' ngày 24/9, Công an phường Vinh Tân nhận được tin báo từ người dân nên đã lập tức có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc đồng thời đưa cháu bé về Trạm Y tế phường Vinh Tân để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu cho thấy, cháu bé nặng khoảng 2,3kg, bị bệnh vàng da. Kiểm tra bên ngoài không có biểu hiện tổn thương ngoài da, các chức năng sống bình thường.

Tối cùng ngày, sau khi làm việc với cơ quan công an, Ph. và con đã được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Hiện Công an phường Vinh Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Ngọc Tú (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ia Khươl quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ia Khươl quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có 1.943 hộ với 7.989 khẩu, trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, hệ thống chính trị xã tập trung triển khai nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất gắn với công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Ông Đinh Thai-người uy tín của huyện Kbang

Kbang: Chăm lo xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Việc thường xuyên cung cấp thông tin cần thiết về tình hình thời sự, vấn đề kinh tế-xã hội và tạo điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm từ thực tiễn đã giúp cho đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Kbang phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình tại cơ sở.
Rmah H’Byên: Nữ công nhân cao su tận tụy với nghề

Rmah H’Byên: Nữ công nhân cao su tận tụy với nghề

(GLO)-

Tròn 15 năm gắn bó với cây cao su, Rmah H’Byên không chỉ là công nhân có bàn tay vàng của Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74) mà chị còn tận tâm giúp đỡ hàng chục công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số biết cách cạo và cạo mủ cao su giỏi.

Tham vấn trị liệu sau thiên tai

Tham vấn trị liệu sau thiên tai

Những ngày qua, chúng ta xót xa trước hậu quả thảm khốc của bão số 3. Cả đất nước đang chung tay, chung lòng chia sẻ mọi thứ có thể với mong muốn đồng bào nơi bão đã đi qua sẽ vơi chút gì đau thương và đứng lên tái thiết cuộc sống của chính mình.