12 bức ảnh đoạt huy chương vàng cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế VN-23

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12, năm 2023 (VN-23), do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức đã thu hút 1.079 tác giả đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 12 tác giả đoạt huy chương vàng.

Theo ban tổ chức, hội đồng giám khảo đã tiến hành thẩm định trên 10.000 ảnh để chọn ra 1.159 ảnh triển lãm đúng theo tiêu chí quốc tế (tỷ lệ cạnh tranh 1 đấu với 10), áp dụng đồng thời theo yêu cầu của cả 2 tổ chức bảo trợ (FIAP - Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế và ISF - Hiệp hội Hình ảnh không biên giới), từ đó chọn ra 71 giải thưởng cho cả 3 hệ thống VAPA, FIAP và ISF.

Đã có 9/32 quốc gia, vùng lãnh thổ có tác phẩm đoạt giải như: Bồ Đào Nha, Ba Lan, Iran, Pháp, Singapore, Thụy Điển, Trung Quốc, Anh và Việt Nam... Trong đó có 12 tác giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đoạt huy chương vàng, có 4 tác giả đoạt huy chương vàng là người Việt Nam.

Cũng theo ban tổ chức, những tác phẩm được chọn triển lãm tại cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12, năm 2023 đã phản ánh đúng chất lượng sáng tác của các nhà nhiếp ảnh, giới thiệu những góc nhìn mới, kỹ thuật công nghệ hiện đại của thời đại nhiếp ảnh số.

Triển lãm của cuộc thi đang được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Báo Thanh Niên giới thiệu tới độc giả 12 bức ảnh đoạt huy chương vàng tại cuộc thi:

All around music (tạm dịch Không gian âm nhạc), tác giả André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng VAPA, đề tài tự do cho ảnh màu. Ảnh: BTC cung cấp

All around music (tạm dịch Không gian âm nhạc), tác giả André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng VAPA, đề tài tự do cho ảnh màu. Ảnh: BTC cung cấp

Ký ức thời gian của tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Việt Nam), huy chương vàng FIAP, đề tài tự do cho ảnh màu. Ảnh: BTC cung cấp

Ký ức thời gian của tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Việt Nam), huy chương vàng FIAP, đề tài tự do cho ảnh màu. Ảnh: BTC cung cấp

Pollution (tạm dịch Sự ô nhiễm), André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng ISF. Ảnh: BTC cung cấp

Pollution (tạm dịch Sự ô nhiễm), André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng ISF. Ảnh: BTC cung cấp

Một đời gắn bó, Đặng Kế Đức (Việt Nam), huy chương vàng VAPA, đề tài tự do cho ảnh đơn sắc. Ảnh: BTC cung cấp

Một đời gắn bó, Đặng Kế Đức (Việt Nam), huy chương vàng VAPA, đề tài tự do cho ảnh đơn sắc. Ảnh: BTC cung cấp

Mirror, André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng FIAP, đề tài tự do cho ảnh đơn sắc. Ảnh: BTC cung cấp

Mirror, André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng FIAP, đề tài tự do cho ảnh đơn sắc. Ảnh: BTC cung cấp

Foggy dawn của tác giả Ma Yaping (Trung Quốc), huy chương vàng ISF, đề tài tự do cho ảnh đơn sắc. Ảnh: BTC cung cấp

Foggy dawn của tác giả Ma Yaping (Trung Quốc), huy chương vàng ISF, đề tài tự do cho ảnh đơn sắc. Ảnh: BTC cung cấp

Trẻ em và mùa xuân, Lê Thanh Sơn (Việt Nam), huy chương vàng VAPA, đề tài trẻ em. Ảnh: BTC cung cấp

Trẻ em và mùa xuân, Lê Thanh Sơn (Việt Nam), huy chương vàng VAPA, đề tài trẻ em. Ảnh: BTC cung cấp

Maja (tạm dịch Nàng Maja), Grzegorz Lewandowski (Ba Lan), huy chương vàng ISF, đề tài trẻ em. Ảnh: BTC cung cấp

Maja (tạm dịch Nàng Maja), Grzegorz Lewandowski (Ba Lan), huy chương vàng ISF, đề tài trẻ em. Ảnh: BTC cung cấp

Summer Day (tạm dịch Ngày hè), Nguyễn Thị Vân (Việt Nam), huy chương vàng FIAP, đề tài trẻ em. Ảnh: BTC cung cấp

Summer Day (tạm dịch Ngày hè), Nguyễn Thị Vân (Việt Nam), huy chương vàng FIAP, đề tài trẻ em. Ảnh: BTC cung cấp

New reality (tạm dịch Thực tại mới), tác giả André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng VAPA, đề tài ý tưởng. Ảnh: BTC cung cấp

New reality (tạm dịch Thực tại mới), tác giả André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng VAPA, đề tài ý tưởng. Ảnh: BTC cung cấp

The illusion (tạm dịch Ảo ảnh), André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng FIAP, đề tài ý tưởng. Ảnh: BTC cung cấp

The illusion (tạm dịch Ảo ảnh), André Boto (Bồ Đào Nha), huy chương vàng FIAP, đề tài ý tưởng. Ảnh: BTC cung cấp

Perspective (tạm dịch Góc nhìn) của tác giả Arlen Keshishian (Iran), huy chương vàng ISF, đề tài ý tưởng. Ảnh: BTC cung cấp

Perspective (tạm dịch Góc nhìn) của tác giả Arlen Keshishian (Iran), huy chương vàng ISF, đề tài ý tưởng. Ảnh: BTC cung cấp

Cũng trong dịp này, VAPA tiếp tục phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 tại Việt Nam với tên gọi VN-25.

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới, với 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu; Tự do cho ảnh đơn sắc; Cuộc sống hằng ngày và Việt Nam - Qua góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh. Ban tổ chức sẽ tổng kết, trao giải thưởng và khai mạc triển lãm vào dịp 30.4.2025.

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...