Phú Thiện phát huy hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã thu hút đông đảo các cá nhân, tập thể tham gia. Từ nguồn quỹ này, hàng trăm hộ gia đình được giúp đỡ, hàng chục ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng.
Đảm bảo an sinh xã hội
Gia đình chị Siu H’Ngang (buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao) thuộc diện khó khăn về nhà ở. Đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình chị xây dựng căn nhà sàn truyền thống với diện tích hơn 40 m2. Tương tự, gia đình chị Đinh H’Choer (làng Plei Pông, xã Chư A Thai) cũng là hộ nghèo. Gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào mì nên mãi quẩn quanh với đói nghèo. Năm 2022, được hỗ trợ 2 con dê sinh sản từ Quỹ “Vì người nghèo”, gia đình chị có thêm nguồn sinh kế để cải thiện cuộc sống. “Hiện dê mẹ chuẩn bị đẻ con. Vợ chồng tôi cố gắng chăm sóc để đàn dê khỏe mạnh. Sắp tới, vợ chồng tôi xin vào làm trong nhà máy gạch để có thêm thu nhập”-chị H’Choer bộc bạch.
Chị Siu H’Ngang (buôn Ơi HLy, xã Ia Hiao) vui mừng khi được Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Vũ Chi
Chị Siu H’Ngang (buôn Ơi HLy, xã Ia Hiao) vui mừng khi được Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Vũ Chi
Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, cây trồng, vật nuôi, Quỹ “Vì người nghèo” huyện còn trích kinh phí trên 22,4 triệu đồng hỗ trợ mô hình bán trú dân nuôi cho 117 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Ngô Gia Tự (xã Ia Piar). Cô Hoàng Thị Hương-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Những năm qua, nhờ kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện cùng các Mạnh Thường Quân mà nhà trường đã duy trì bếp ăn bán trú. Đây là nguồn động viên to lớn níu chân học trò ở lại với trường, góp phần duy trì sĩ số cũng như chất lượng giáo dục hàng năm”.
Lan tỏa sâu rộng
Doanh nghiệp tư nhân Ấn Phụng (thị trấn Phú Thiện) là một trong những đơn vị tích cực tham gia ủng hỗ Quỹ “Vì người nghèo” huyện. Ông Nguyễn Xuân Ấn-Chủ doanh nghiệp-chia sẻ: Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định. “Trên cơ sở đó, chúng tôi thường xuyên đóng góp các quỹ an sinh xã hội tại địa phương, trong đó có Quỹ “Vì người nghèo” với mong muốn giúp đỡ được phần nào các hộ khó khăn. Với chúng tôi, khi người dân phát triển kinh tế thì doanh nghiệp mới có cơ hội phát triển”-ông Ấn chia sẻ.
Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn Phú Thiện là 6,15%. Theo Chủ tịch UBND thị trấn Đinh Văn Chinh, nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,21% vào cuối năm 2022, chính quyền địa phương huy động sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Sự giúp đỡ có thể là kinh phí, hiện vật hay ngày công. Trên cơ sở rà soát, thị trấn tiến hành phân loại hộ nghèo để triển khai các hình thức giúp đỡ phù hợp như: sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế hay tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Riêng năm 2021, UBND thị trấn đã huy động được 88 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn về nhà ở.
Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Ông Rcom Xuân-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện-thông tin: Nhằm triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Ban vận động Quỹ của huyện đã xây dựng kế hoạch, phát động Tháng cao điểm vì người nghèo. Trong đó, công chức, viên chức đóng góp 1 ngày lương; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thì tùy vào lòng hảo tâm. Từ đầu năm 2021 đến tháng 8-2022, huyện đã tiếp nhận trên 1,5 tỷ đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 284 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng quà cho 605 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, xây dựng 15 căn nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sửa chữa 10 căn nhà cho các hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 26 hộ gia đình.
“Đến cuối năm 2021, toàn huyện còn 1.788 hộ nghèo, chiếm 9,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm. Thời gian tới, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo”-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.