'Tiễn Hợi đón Tý': Khúc biến tấu về hình tượng con giáp đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hình ảnh con giáp đầu tiên được các họa sỹ nhóm G39 Hà Nội thể hiện với nhiều nét cách điệu, biến hóa sinh động trong triển lãm “Tiễn Hợi đón Tý.”

 

Đây là năm thứ bảy liên tiếp nhóm G39 Hà Nội tổ chức triển lãm tranh Tết. (Ảnh: BTC)
Đây là năm thứ bảy liên tiếp nhóm G39 Hà Nội tổ chức triển lãm tranh Tết. (Ảnh: BTC)



Triển lãm “Tiễn Hợi đón Tý” sẽ giới thiệu tới công chúng những tác phẩm nhất thể hiện hình tượng con giáp đầu tiên của các họa sỹ nhóm G39: Lê Thiết Cương, Bình Nhi, Minh Châu, Hồng Phương, Nguyễn Minh…

Chương trình diễn ra từ ngày 15-20/1 tại Hà Nội. Đây là năm thứ bảy liên tiếp các họa sỹ nhóm G39 Hà Nội tổ chức triển lãm tranh con giáp chào năm mới.

Điểm mới của chương trình lần này là sự kết hợp của hội họa và âm nhạc trong không gian trưng bày. “Rock trong phòng triển lãm” sẽ tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt cho “Tiễn Hợi đón Tý.”

Ngoài tranh vẽ (chất liệu tổng hợp, sơn dầu, sơn mài, bột màu, giấy dó, acrylic…), triển lãm còn có các tác phẩm gốm (với họa tiết trang trí hình con chuột). Ở đó, hình ảnh con giáp đầu tiên trong 12 con giáp được thể hiện với nhiều nét cách điệu, biến hóa sinh động.

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm tranh phong cảnh, tĩnh vật… của các họa sỹ thuộc nhóm G39 Hà Nội.


 

Họa sỹ Lê Thiết Cương tiếp tục hành trình sáng tạo với phong cách tối giản. (Ảnh: BTC)
Họa sỹ Lê Thiết Cương tiếp tục hành trình sáng tạo với phong cách tối giản. (Ảnh: BTC)



Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, các tác giả thuộc thế hệ họa sỹ thành danh từ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là những người đầu tiên theo đuổi dòng tranh con giáp.

Các nghệ sỹ đương đại đã nối dài hành trình này bằng những sáng tạo riêng, tạo cho tranh con giáp một diện mạo mới, khác lạ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc vẽ tranh con giáp thu hút khá đông họa sỹ trẻ tham gia. Các họa sỹ Việt đã hình thành nên một truyền thống vẽ tranh Tết, tranh con giáp. Các họa sỹ vẽ theo nhiều phong cách khác nhau (hiện thực, trừu tượng, biểu hiện…) trên nhiều loại chất liệu khác nhau.

Hình ảnh một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:


 


Theo P. Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.