Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-1, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Duyên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Duyên
Năm qua, Hội đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh yên tâm sáng tạo. Cụ thể, Hội đã xét kết nạp 7 hội viên; tổ chức các đợt thực tế sáng tác; tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật toàn tỉnh; thành lập Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tại Gia Lai.
Hội cũng đã tiến hành xét giải thưởng năm 2019 gồm 4 giải A, 8 giải B, 10 giải C, 11 giải khuyến khích với tổng kinh phí 71 triệu đồng; xét tác phẩm đầu tư gồm 6 tác phẩm loại A, 11 loại B, 14 loại C, 17 loại D với tổng kinh phí 360 triệu đồng. Hội viên các chuyên ngành đều có nhiều tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi, liên hoan khu vực và toàn quốc. 
Các hội viên được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã đạt thành tích cao trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật năm 2018 và 2019. Ảnh: Phương Duyên
Các hội viên được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã đạt thành tích cao trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2018 và 2019. Ảnh: Phương Duyên
Năm 2021, Hội tiếp tục phát huy sự năng động của mỗi hội viên, từ đó sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường các hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh đó, Hội tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn của Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, đẩy mạnh công tác phát hành. 
Tại hội nghị, có 13 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã đạt thành tích cao trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2018 và 2019; 11 cá nhân được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội năm 2020.
Dịp này, Hội cũng tổ chức kết nạp mới 7 hội viên thuộc các chuyên ngành Múa, Mỹ thuật, Văn học.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.