Nhiều người không tin tại TP. Pleiku này có một Phòng khám nhân đạo, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Nhưng sau khi đến, được các bác sĩ và lương y ở đây tận tình giúp đỡ họ đã vô cùng xúc động…
![]() |
| Ảnh: Như Nguyện |
Nhiều người nghèo vẫn chưa biết đến Phòng khám nhân đạo- Phòng chẩn trị y học cổ truyền này, bởi lẽ nó chỉ mới đi vào hoạt động được 4 tháng (thành lập tháng 12-2008) do Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Hội Đông y thành phố, trong đó Hội Chữ thập đỏ chịu trách nhiệm lo kinh phí, thuốc men còn Hội Đông y thì lo về vấn đề nhân lực. Bảng quy định của phòng khám ghi rõ: “Tất cả các bệnh nhân có nhu cầu khám- chữa bệnh đều được khám và điều trị. Diện được khám và cấp thuốc không phải trả tiền: Người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt…”.
Với các y- bác sĩ làm việc thường xuyên tại phòng khám thì đây là việc nên làm vì nó giúp được nhiều người và tạo niềm vui cho người, cho đời. Bởi vậy, nhiều bác sĩ, lương y dù bận rộn với công việc thường nhật nhưng vẫn thường xuyên luân phiên nhau có mặt tại phòng khám. Phòng khám luôn có một y sĩ trực thường xuyên. Nếu bệnh nhân đến khám nhưng không có bác sĩ thì y sĩ trực có nhiệm vụ điện thoại cho bác sĩ trực đến khám cho bệnh nhân. Nhiều người bệnh đã được khám-chữa bệnh kịp thời, được phục vụ ân cần chu đáo và hoàn toàn miễn phí. Trường hợp bệnh nhân nào có lòng hảo tâm thì số tiền đóng góp ấy sẽ được tái sử dụng mua thuốc men, dụng cụ…
Những ngày đầu, số bệnh nhân đến khám rất ít. Nhiều bệnh nhân không tin rằng mình được khám- chữa bệnh miễn phí. Dần dần tiếng lành đồn xa, bệnh nhân đến khám tăng lên. Hiện nay, trung bình một ngày phòng khám tiếp nhận và khám-chữa bệnh cho khoảng 5-7 lượt bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đến khám đã vô cùng xúc động trước sự tận tình, chu đáo của các y- bác sĩ. Không chỉ được khám- chữa bệnh, nhiều người còn được giúp đỡ tiền tàu xe, tiền ăn… “Không tiền, không người thân, nhiều lúc tôi phải cắn răng chịu đau vì bệnh tật. Cứ nghĩ cả đời mình sẽ phải chịu như thế vì nghèo nhưng khi được giới thiệu đến đây tôi đã thật sự ấm lòng vì sự giúp đỡ tận tình của các y- bác sĩ. Họ đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực…”- bệnh nhân Hồ Văn Dũng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku bộc bạch.
Gắn bó với phòng khám từ những ngày đầu, bác sĩ Đinh Hoàng Giang chia sẻ: “Làm công tác nhân đạo nếu không khéo thì rất dễ bị hiểu lầm. Nhất là với người nghèo họ rất dễ mặc cảm, vì thế tiếp xúc với họ phải thật mềm mỏng, nhỏ nhẹ, ân cần và chu đáo. Sợ nhất là nhiều lúc lỡ lời bệnh nhân lại nghĩ vì mình khám bệnh không mất tiền nên… Riêng tôi thì giúp người là chuyện nên làm và cũng phải biết cách để người nhận không cảm thấy tủi thân”.
Bác sĩ Giang cho biết thêm: “Phòng khám hiện có 3 giường bệnh, được đầu tư trang bị máy vận động vật lý trị liệu, máy điện châm, kim châm, nhiều loại thuốc tân dược và đông dược. Các bác sĩ luôn hướng về người nghèo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Chỉ lo thời gian tới số lượng bệnh nhân tăng lên, muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám- chữa bệnh thì trang- thiết bị phải được đầu tư thêm và cần phải có kinh phí… Vì vậy cần lắm những tấm lòng vàng cùng chúng tôi quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, san sẻ chút gánh nặng cùng họ”.
Như Nguyện
