Phim có Phương Mỹ Chi thu gần 100 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay trong tuần đầu ra mắt, phim Việt "Nhà gia tiên" - Huỳnh Lập đạo diễn, Phương Mỹ Chi đóng chính - nhanh chóng dẫn đầu phòng vé và thu gần 100 tỷ đồng. Thành công này giúp dự án vượt xa đối thủ, đẩy các phim của Thu Trang, Trấn Thành xuống vị trí thấp hơn.

Đúng như dự đoán, phim Việt Nhà gia tiên nhanh chóng hạ gục nhiều đối thủ để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cuối tuần của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Sự xuất hiện của phim kinh dị Hàn Quốc Dark Nuns (Tựa Việt: Nữ tu bóng tối) cũng góp phần thay đổi cục diện phòng vé, “đá bay” phim của Trấn Thành ra khỏi top 5 của bảng tổng sắp.

Phim có Phương Mỹ Chi dẫn đầu

Nhà gia tiên là phim Việt do Huỳnh Lập đạo diễn. Tác phẩm quy tụ đông đảo những gương mặt quen thuộc như NSƯT Hạnh Thuý, NSƯT Huỳnh Đông, Puka, Trung Dân, Kiều Linh, Lê Nam…

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi cũng đóng chính trong phim, là yếu tố khiến nhiều khán giả tò mò.

Trong ba ngày cuối tuần, phim thu về hơn 66 tỷ đồng với khoảng 752.000 vé bán ra trong hơn 11.000 suất chiếu. Con số này tăng hơn 2,4 lần so với Nụ hôn bạc tỷ tuần trước (27 tỷ), phần nào giúp phòng vé sôi động trở lại.

Hình ảnh trong Nhà gia tiên.
Hình ảnh trong Nhà gia tiên.

Nhà gia tiên kể về Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi), cô gái gen Z làm nghề sáng tạo nội dung, nổi tiếng nhờ đăng video trên mạng xã hội. Sau nhiều năm, nhân vật tìm về căn nhà gia tiên thì bất ngờ nhìn thấy linh hồn người anh trai đã mất Gia Minh (Huỳnh Lập).

Từ đó, hai anh em lên kế hoạch giữ lấy căn nhà đang bị họ hàng tranh chấp, đồng thời giúp Gia Minh có thể siêu thoát.

Khi ra mắt, Nhà gia tiên nhận nhiều ý kiến trái ngược từ khán giả. Phần lớn đánh giá cao diễn xuất của Phương Mỹ Chi, nhưng kịch bản của Huỳnh Lập ôm đồm khiến phim hơi dàn trải.

Một số ý kiến cho rằng phim thiếu tính điện ảnh, nhiều phân đoạn có góc quay và hình ảnh gợi cảm giác của web drama (phim chiếu mạng). Khâu kỹ xảo cũng chưa tốt cũng là yếu tố khiến dự án mất điểm.

Dẫu vậy, chỉ trong hai ngày đầu phát hành Nhà gia tiên đã thu hơn 30 tỷ đồng, hạ gục Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang để đứng đầu bảng xếp hạng. Đến hiện tại, phim của Huỳnh Lập đã thu hơn 95 tỷ đồng và sẽ còn tăng tốc trên đường đua phòng vé.

Đứng ở vị trí thứ hai là phim kinh dị Dark Nuns - đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng màn bạc, từng gây sốt phòng vé Hàn vào tháng trước.

Đáng tiếc, dự án lại nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Nội dung phim đơn giản, xoay quanh hành trình trừ tà của hai nữ tu. Kịch bản cũng còn nhiều điểm hạn chế khiến Song Hye Kyo chưa thể tỏa sáng dù có nỗ lực trong diễn xuất.

Trong ba ngày cuối tuần, Dark Nuns thu về 6,2 tỷ đồng, chỉ bằng 1/10 so với Nhà gia tiên. Thành tích này khiến phim khó thể tạo cơn sốt tương tự Quật mộ trùng ma năm ngoái.

Dark Nuns của Song Hye Kyo khó thể tạo cơn sốt như Quật mộ trùng ma.
Dark Nuns của Song Hye Kyo khó thể tạo cơn sốt như Quật mộ trùng ma.

Phim của Thu Trang, Trấn Thành hạ nhiệt

Sau hai tuần đứng đầu bảng, Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp với 4,3 tỷ đồng tại phòng vé, nâng tổng doanh thu lên hơn 206 tỷ đồng.

Thành tích này giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim vượt mốc 200 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong top 5 của Box Office Vietnam lần lượt là bom tấn Captain America: Thế giới mới (4,2 tỷ) và phim hài Thái Lan Rider: Giao hàng cho ma (hơn 1,9 tỷ).

Cả hai phim đều tụt hạng, phần nào cho thấy sức hút không nhỏ của Nhà gia tiên. Nếu không phải cạnh tranh với phim Việt, nhiều khả năng các phim còn có thể đạt doanh thu tốt hơn nữa.

Tương tự, Đèn âm hồn cũng giảm nhiệt, rơi xuống thứ sáu với hơn 1,6 tỷ đồng cuối tuần, tổng doanh thu đã vượt mốc 104 tỷ đồng.

Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành tiếp tục tụt hạng, hạ xuống thứ bảy với hơn 1,3 tỷ đồng cuối tuần, tổng doanh thu hơn 330 tỷ đồng.

Ngoài các phim top 5, nhiều dự án từ Hollywood đều không được khán giả chú ý. Phim kinh dị Người Sói mở màn kém ấn tượng tại rạp Việt với 257 triệu đồng cuối tuần.

Tương tự, Kẻ đồng hành hay Tiểu thư Jones: Suy vì anh cũng ế ẩm với suất chiếu ít ỏi. Cả ba đều không lọt nổi vào top 10 của bảng xếp hạng Box Office Vietnam.

Phim kinh dị Người Sói ế ẩm khi ra mắt rạp Việt.
Phim kinh dị Người Sói ế ẩm khi ra mắt rạp Việt.

Phim Việt Yêu nhầm bạn thân - Nguyễn Quang Dũng, Diệp Thế Vinh đạo diễn – cũng “bốc hơi” khỏi top 10 bảng xếp hạng. Đến hiện tại, dự án chỉ thu về hơn 21 tỷ đồng, đối diện khả năng thua lỗ và có thể sẽ phải sớm rút rạp trong thời gian tới.

Tuần này, không có nhiều tác phẩm đáng chú ý ra mắt rạp Việt. Khán giả yêu thích Cổ Thiên Lạc có thể chọn xem phim hài, hành động Hit N Fun (Võ đường đại náo).

Bên cạnh đó, phim kinh dị Ma cà rồng Nosferatu cũng là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích thể loại rùng rợn.

Ngoài ra, khán giả hâm mộ đạo diễn Christopher Nolan cũng được dịp xem lại bom tấn Interstellar (2014) dưới định dạng IMAX với chất lượng âm thanh, hình ảnh vượt trội, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn.

Theo dự đoán, tình hình phòng vé tuần này không thay đổi khi Nhà gia tiên tiếp tục thống lĩnh vị trí đầu bảng. Song, ê-kíp cần có những chiến lược quảng bá mạnh mẽ hơn để dự án sớm chạm mốc 200 tỷ.

Theo Minh Nhật (TPO)

Có thể bạn quan tâm

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

null