Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Hàng năm, nhiều thanh niên trong tỉnh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với mong muốn góp một phần công sức vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, những lá đơn tình nguyện thể hiện ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

2pdung-2142.jpg
Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã tiếp nhận 10 đơn xin tình nguyện nhập ngũ của công dân (ảnh đơn vị cung cấp)

“Tôi nhận thấy, là một công dân thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Xét về điều kiện sức khỏe bản thân và lý lịch gia đình, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tôi nhận thấy có đủ tiêu chuẩn để xin nhập ngũ. Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong được cấp trên xem xét cho tôi được nhập ngũ đợt này”. Đó là một phần nội dung trong lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ của anh Siu Thiếp (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ).

Cùng với anh Siu Thiếp, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Ia Pnôn còn tiếp nhận 9 đơn tình nguyện của thanh niên trên địa bàn. Tất cả đều bày tỏ nguyện vọng được lên đường nhập ngũ năm 2025.

Ông Hoàng Văn Hưng-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: Hàng năm, gần 100% thanh niên khi biết mình đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động phối hợp với cán bộ tư pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật NVQS đến từng thôn, làng dưới nhiều hình thức.

Tập trung tuyên truyền tại nhà sinh hoạt cộng đồng với các hình thức trình chiếu video, hình ảnh kết hợp hỏi đáp; tuyên truyền nhỏ lẻ và phát tài liệu đến từng gia đình. Bên cạnh đó, địa phương còn duy trì tổ chức giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa thanh niên hoàn thành NVQS trở về với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ để các bạn yên tâm rèn luyện, công tác trong môi trường quân ngũ.

nhung-la-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-bg-8189.jpg
Anh Nguyễn Anh Vũ (bìa phải) là 1 trong 2 công dân của xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) viết đơn tình nguyện nhập ngũ (ảnh nhân vật cung cấp).

Đến nay, Hội đồng NVQS xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) cũng đã tiếp nhận 2 đơn tình nguyện nhập ngũ của công dân Nguyễn Anh Vũ (SN 2007, làng Ngai Ngó) và Đào Thanh Sang (SN 2006, thôn Thanh Hà 1). Trong đơn, cả 2 đều mong muốn được tham gia NVQS trong đợt tuyển quân năm 2025.

“Trước khi thực hiện các dự định cho tương lai, tôi muốn bản thân hoàn thành trách nhiệm công dân với Tổ quốc. Đó là lên đường tòng quân. May mắn là quyết định của tôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố mẹ, em gái đều mong tôi có cơ hội để được rèn luyện và trưởng thành hơn”-anh Vũ bộc bạch.

Ông Phạm Văn Thảnh-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Hrung-cho biết: Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu Hội đồng NVQS xã ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trên cơ sở kế hoạch ban hành, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến từng gia đình, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Năm 2024, xã lập danh sách và gọi khám sơ tuyển đối với 83 công dân. Qua sơ tuyển, xã đề nghị khám tuyển đối với 62 công dân. “Hàng năm, trên địa bàn xã đều có thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trong quá trình tuyển chọn Hội đồng NVQS luôn ưu tiên đối với những công dân này. Bởi họ nhận thức rất tốt về trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2017 đến nay, xã không có trường hợp chống, trốn; năm nào cũng có công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ”-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Hrung cho hay.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hàng năm, các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin, tuyên truyền thường xuyên về Luật NVQS, lập danh sách công dân tuổi 17, dự kiến chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi và đăng ký bổ sung nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức phúc tra nắm nguồn công dân nam độ tuổi 18-27, bổ sung lý lịch NVQS; tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn NVQS hai cấp; tổ chức sơ tuyển sức khỏe; khám tuyển sức khỏe NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

Nhờ đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Hàng năm, có hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với nguyện vọng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, của quê hương, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Họ là những tấm gương sáng để các bạn trẻ khác học tập, noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Mưa thu

Mưa thu

(GLO)- Mùa thu bao giờ cũng đem đến nhiều xúc cảm, nhất là khi thư thái ngồi lại cùng những cơn mưa.
Khi mưa bão đi qua

Khi mưa bão đi qua

(GLO)- Sau mỗi lần mưa bão, đứng trước cảnh tượng đổ nát hoang tàn, lòng tôi chỉ thấy dâng ngập những nỗi xót xa.
Như cau trước bão

Như cau trước bão

(GLO)- Lúc gia đình tôi chuyển về nơi ở mới, ngay trước cửa đã có hàng cau thẳng tắp. Cây nối nhau, cao tầm hơn chục mét, như chiếc lược lớn chải vào mây trời.

Hương ổi mùa xa

Hương ổi mùa xa

(GLO)- Tôi không lớn lên giữa đồng bằng miền Bắc để được biết đến cái ngọt ngào và tinh túy của đất trời vào thu bằng hương cốm hay hương thị đẫm hồn xưa.
Thương những bờ xanh

Thương những bờ xanh

(GLO)- Từng có những bờ xanh thật xanh, mãi cứ ngời biếc ở một khoảng nào đó trong tâm thức chúng tôi, những đứa trẻ đã từng lớn lên giữa trong lành xa xưa ấy.
Nhà

Nhà

(GLO)- Bạn từ phố về quê chơi. Suốt đêm đầu tiên, tôi nghe tiếng bạn trở mình, lục đục đi ra, đi vào. Sáng dậy, mắt bạn đỏ kè, ngồi uống cà phê còn ngâm nga câu: “Thức đêm mới biết đêm dài”.
Ngóng mẹ đi chợ về

Ngóng mẹ đi chợ về

(GLO)- Ngóng mẹ đi chợ về luôn là cả một niềm yêu thích với tuổi thơ của chị em chúng tôi. Mỗi lần mẹ đi chợ là chị em mau mải chạy ra cổng hoặc tận đầu ngõ, trốn dưới một bóng cây nào đó và mắt thì cứ liên tục ngóng ra phía mẹ đi về.
Làm người mẫu nhưng... không lộ diện

Làm người mẫu nhưng... không lộ diện

(GLO)- Làm người mẫu cần phải có vóc dáng và gương mặt đẹp-đó gần như là nhận định của mọi người khi nhắc đến nghề này. Tuy nhiên hiện nay, có những lĩnh vực, người mẫu chẳng cần để lộ vóc dáng hay khuôn mặt, và nghề làm mẫu tay là một trong số đó.

Ngày hè đã xa

Ngày hè đã xa

(GLO)- Khi những cơn gió Lào bắt đầu xao xác rặng tre gầy, cái ran rát đã cảm nhận được trên da thịt cũng là lúc ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Dự án “Hy vọng”: Trao niềm tin, gửi yêu thương

Dự án “Hy vọng”: Trao niềm tin, gửi yêu thương

(GLO)- Dự án “Hy vọng” được nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) triển khai từ tháng 7-2024 nhằm chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của trẻ em vùng khó. Mỗi người đóng góp 100 ngàn đồng/tháng, 10 người cùng chung sức sẽ giúp được 1 trẻ em có điều kiện sống tốt hơn.

Tình bạn

Tình bạn

(GLO)- Tôi có một ông bạn đã quá cố. Khi còn sống, cuộc sống gia đình ông không mấy hạnh phúc. Bù lại, ông có rất nhiều bạn.

Mo cau ngày cũ

Mo cau ngày cũ

(GLO)- “Nửa đêm nghe tiếng tàu cau rụng/Trở mình nội phẩy chiếc quạt mo/Đêm hè tôi ngủ tròn giấc mộng/Thương nhớ mo cau đã cũ càng”. Đọc những câu thơ của bạn, tôi rưng rưng nhớ về chiếc mo cau một thời ở quê nhà.
Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

(GLO)- Dù đang rất mệt, nhưng khi được nghe tiếng mẹ hát ru cháu ngủ, ký ức những ngày tháng tuổi thơ của tôi cứ thế ùa về, thân thương đến lạ.